Qua khám ban đầu, ThS.BS. Nguyễn Thị Hiếu – trưởng khoa Hồi sức cấp cứu (Bệnh viện đa khoa Tâm Trí Đà Nẵng) cho biết, không đo được mạch quay, khủy tay, mạch mu bàn chân. Còn mạch cảnh, mạch bẹn vẫn bắt được. Nhịp tim không đều. Đây là một trường hợp hiếm gặp trong y khoa.
Sau khi thăm khám, các bác sĩ đã đưa ông Khi ra Bệnh viện đa khoa Tâm Trí Đà Nẵng để tiện cho việc điều trị.
![]() |
Các bác sĩ bệnh viện Tâm Trí Đà Nẵng về nhà ông Lê Văn Khi ở Quảng Nam để thăm khám. |
Bác sĩ Đoàn Võ Thị Kim Ánh – giám đốc Bệnh viện đa khoa Tâm Trí Đà Nẵng cho biết, sau khi thông tin về ông Khi đăng trên báo chí, bệnh viện quyết định đưa bác sĩ vào thăm khám cho ông Khi, sau đó, đưa ông này ra bệnh viện và điều trị bệnh miễn phí hoàn toàn việc khám, xét nghiệm, chữa trị và cả chi phí ăn ở.
Bác sĩ Ánh cũng khẳng định: “Ngày mai, chúng tôi sẽ hội chẩn bệnh viện, đồng thời tiến hành các xét nghiệm để chẩn đoán, điều trị bệnh cho bác Khi. Nếu vượt quá khả năng của bệnh viện, chúng tôi sẽ mời các bác sĩ ở Hà Nội, TP.HCM đến để hỗ trợ điều trị”.
Như đã thông tin, ông Lê Văn Khi mắc chứng bệnh lạ kỳ là nhiều năm qua không mạch, không huyết áp và vẫn sống bình thường. Một tháng ông lên cơn tức ngực hai lần. Mỗi đêm ông chỉ ngủ khoảng một giờ, ban ngày cố chợp mắt vẫn không tài nào yên giấc.
Người không mạch, huyết áp: Thắt ống dẫn tinh vẫn có con
44 năm trời, với “hạt ngô sắt” nặng trĩu trong dương vật nhưng ông vẫn không làm mất lòng vợ, vẫn có con bình thường. Thậm chí, đi thắt ống dẫn tinh rồi, ông vẫn có con.
Người không mạch, huyết áp: Thắt ống dẫn tinh vẫn có con
8 4
44 năm trời, với “hạt ngô sắt” nặng trĩu trong dương vật nhưng ông vẫn không làm mất lòng vợ, vẫn có con bình thường. Thậm chí, đi thắt ống dẫn tinh rồi, ông vẫn có con.
Người không mạch, không huyết áp vẫn sống khỏe
28 6
Ông đến bệnh viện nào là bệnh viện đó nháo nhác. Hết y tá đến bác sĩ "thi nhau" đo huyết áp, bắt mạch cho ông, nhưng càng đo, bắt, càng không tin nổi sự thật về con người kỳ lạ này