Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Đi đò ra đảo, một người rơi xuống biển mất tích

Sau khi đò xuất bến thì vịnh Cam Ranh xuất hiện gió to, sóng lớn đã hất văng một khách đi đò xuống biển mất tích.

Sáng 19/8, ông Phạm Văn Chương, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy nam thanh niên mất tích trên vịnh Cam Ranh.

Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Sang (26 tuổi, phường Ba Ngòi, Cam Ranh) làm công nhân thợ hồ bị rơi xuống biển mất tích vào chiều tối 19/8.

Thông tin ban đầu, khoảng 16h ngày 18/8, chiếc đò mang số hiệu Hiệp Lực 09, do anh Hoàng Văn Trí (trú TP Cam Ranh) cầm lái. Lúc này tàu Hiệp Lực 09 chở khoảng 20 người ra đảo Bình Ba (xã Cam Bình, TP Cam Ranh). Tuy nhiên, khi đò xuất phát được một lúc thì xuất hiện gió to, sóng lớn đã hất văng anh Sang xuống biển.

Ngay sau vụ việc, cơ quan chức năng đã yêu cầu đò Hiệp Lực 09 quay đầu trở về bờ. Ông Phạm Văn Chương cho biết, ngay khi phát hiện sự việc, cảng vụ đã triển khai lực lượng, huy động ca nô tại chỗ, cùng với biên phòng, công ty hoa tiêu tiến hành tìm kiếm người mất tích.

Tuy nhiên, vùng biển anh Sang bị mất tích là vùng nước sâu, thời điểm này có sóng lớn nên công tác cứu nạn gặp nhiều khó khăn.

Đến hơn 9h sáng nay, lực lượng cứu nạn vẫn chưa tìm thấy anh Sang.

Theo thông tin từ Trạm Biên phòng cửa khẩu Cảng Cam Ranh, chiếc đò chở anh Sang có công suất chở 35 người. Trong chuyến đò chiều hôm qua, tàu đang chở 22 người.


An Bình

Bạn có thể quan tâm