0h45 ngày 03/4 sân San Siro, vòng 31 Serie A, AC Milan - Inter Milan (lượt đi 0-1)
Derby Scudetto - khúc cua tử thần của AC Milan?
Cả chủ tịch Moratti và ngôi sao Eto’o đều tuyên bố trận derby Derby della Madonnina lần thứ 275 trong lịch sử chưa phải là trận đấu quyết định Scudetto. Thế nhưng, bất kì ai cũng hiểu cuộc đấu chia nửa thành Milan đêm nay chính là khúc của của cả mùa giải…
Lần đầu tiên kể từ năm 2006, Milan mới bước vào trận derby lượt về với vị thế của một đội đứng trên Inter. Dù vậy, chỉ có điều thày trò HLV Allegri chắc chắn cũng chẳng thể hài lòng với chiến tích này. Đơn giản bởi họ đã tự bắn vào chân mình quá nhiều, để rồi tự đẩy mình vào cuộc sinh tử chiến này.
![]() |
Trước khi Leonardo cập bến Inter, Scudetto gần như đã nằm trong túi Milan hay chí ít là nó cũng là thứ đã quá xa vời với đội bóng của tỷ phú dầu mỏ Moratti, do khoảng cách mênh mông về điểm số giữa 2 CLB cùng thành phố này. Thế nhưng, giờ đây con số ấy chỉ còn là 2 điểm vô cùng mong manh.
Thêm một cú vấp nữa sẽ khiến Milan chính thức bị nhà ĐKVĐ soán ngôi trong khi Serie A chỉ còn 7 vòng đấu. Lúc ấy chẳng ai có thể đảm bảo Milan với 1 HLV vốn chưa có nhiều kinh nghiệm đương đầu sức ép, cùng một tinh thần rệu rã (vì đã bị đối thủ lội ngược dòng) sẽ kịp đứng dậy để giành lại vị trí dẫn đầu họ đã nắm giữ gần cả mùa bóng.
Thậm chí, một kết quả hòa cũng khiến tình hình của Milan thêm rắc rối, vì khi ấy ngoài Inter rất có thể họ còn bị Napoli phả hơi nóng (sẽ rút ngắn khoảng cách với Milan xuống chỉ còn 1 điểm nếu Napoli giành chiến thắng trước Lazio trên sân nhà).
Phân tích thế để thấy sức ép đối với thày trò HLV Allegri vào lúc này là rất lớn. Vì họ phải nhập cuộc với vị thế khác hẳn đối thủ. Ở khía cạnh nào đó, Milan (đội chủ nhà ở trận này) giống như một gã nhà giàu đang có nguy cơ mất tất cả bởi cú áp phe này. Ngược lại, đội khách lại từ vị thế một kẻ chẳng có gì đang có cơ hội có tất cả. Nếu nhìn sự vật dưới góc kính như vậy thì rõ ràng Inter ở trạng thái thoải mái hơn rất nhiều, dù có thua, và xa hơn nữa là mất Scudetto thì những gì thày trò HLV Leonardo làm được đến lúc này cũng là đã quá ngoạn mục.
Tiếc cho Milan là đúng ở thời điểm quan trọng như vậy, họ lại không có được sự phục vụ của ngôi sao quan trọng nhất Ibrahimovic (chấn thương) - người đã truyền cảm hứng cho thành công của đội chủ sân San Siro mùa này.
Cần nhớ rằng, trong số các tiền đạo Allegri đang có trong tay, cầu thủ người Thụy Điển là người sút nhiều nhất (110 lần), ra sân nhiều nhất (27 trận), ghi nhiều bàn nhất (14), kiến tạo nhiều được chuyền thành bàn nhất (11), và cũng chính anh ghi bàn duy nhất từ chấm 11m, giúp đội bóng của Berlusconi giành trọn vẹn 3 điểm trước Inter ở lượt đi.
Mất Ibra, Milan coi như đi một phần sức mạnh đáng kể.Mà trận hòa bạc nhược 1-1 trước Bari ngay tại San Siro, rồi trận thua 0-1 trước Palermo ở 2 vòng đấu gần đây chính là bằng chứng rõ ràng nhất.
Ở phía bên kia chiến tuyến, Inter cũng không có đội hình mạnh nhất khi Lucio bị treo giò vì đã lãnh đủ quota thẻ vàng, trong khi Sammuel vẫn chưa lành chấn thương. Điều đó có nghĩa là Leonardo sẽ phải tung ra sân một hàng phòng ngự rất chắp vá và lạ lẫm.
Như vậy, tấm khiên phòng ngự vốn đã rất mong manh kể từ khi Leonardo đặt chân xuống Giuseppe Meazza sẽ càng trở nên lỏng lẻo hơn bao giờ hết. Dẫu vậy, khác với kình địch cùng thành phố chưa có lời giải trong bài toán vắng Ibra thì Nerazzurri dù sao cũng đã quá quen với cảnh sống phải lấy công - bù thủ thế này.
![]() |
Như đã phân tích ở trên, lợi thế lớn nhất của nhà ĐKVĐ so với đối thủ vào thời điểm này chính là tinh thần. Từ cảnh tưởng như phải sớm kết thúc mùa giải trong cảnh thất bát thì hiện nay Inter lại đang thênh thang trên con đường bảo vệ cú ăn ba sau cú hồi sinh khó tin ở Serie A và màn trở về từ cõi chết tại Munich.
Những kết quả siêu tưởng đó tạo cho người ta cảm giác dường như số phận đang chắp bước đoàn quân của Leonardo tạo nên những điều thần kì. Chỉ có điều nếu điều thần kì đó thành sự thật thì buồn thay: nó cũng đồng nghĩa là Leonardo sẽ khiến hàng triệu trái tim Milanista sẽ phải rỉ máu. Dù chính anh đã có tới 13 năm dài gắn liền với cái màu áo sọc đỏ - đen đó ấy và chưa đầy nửa năm đứng ở phía bên kia chiến tuyến.
Và đấy có lẽ người ta chỉ có thể coi là định mệnh mà thôi!
Dự đoán: 1 - 2
Đội hình dự kiến:
Milan: Abbiati; Abate, Nesta, Thiago Silva, Antonini; Gattuso, Van Bommel, Seedorf; Boateng; Pato, Robinho
Inter: Julio Cesar; Maicon, Ranocchia, Cordoba, Zanetti; Thiago Motta, Cambiasso, Stankovic; Sneijder; Pazzini, Eto’o
Hải Hà

