Janet Pallone Delatorre, một phụ nữ tại thành phố Gilbert, bang Arizona, phát hiện Josephine Pallone, bà mẹ 98 tuổi của cô, tử vong trên giường hồi tháng 9/2010. Người phụ nữ muốn chôn mẹ cạnh mộ của bố cô tại Chicago, nhưng một nỗi lo khiến bà không thực hiện ý định.
“Tôi cảm thấy hoảng loạn và sợ rằng cảnh sát sẽ nghĩ tôi bỏ mặc mẹ trong căn nhà”, Janet nói. Suy nghĩ ấy khiến Janet quyết định để xác nguyên xác mẹ trên giường mà không báo cảnh sát hoặc chôn.
![]() |
Thi thể bà Josephine Pallone trong ngôi nhà tại thành phố Gilbert, bang Arizona, Mỹ. Ảnh: Google Maps |
Ngày 28/6, cảnh sát phát hiện xác bà Josephine trong một chăn phòng ngủ và kết luận bà đã mất trước đó khá lâu. Hiện giờ thi thể của bà giống như xác ướp và đã phân hủy.
Nathan, cháu trai của bà cụ 98 tuổi, nói với cảnh sát rằng anh đã rời nhà từ 4 năm trước để tới trường đại học. Không lâu sau Janet, mẹ anh, báo tin dữ qua điện thoại.
Trung sĩ Jesse Sanger cho biết các chuyên gia khám nghiệm vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức về danh tính của thi thể. Họ đang xác định thời điểm nạn nhân qua đời và kiểm tra các phần xương để xác định nguyên nhân khiến bà qua đời.
1
Giới y sĩ cho rằng, bụi vàng có thể chữa khỏi ung thư não bằng cách đưa thuốc xâm nhập vào các tế bào nhiễm bệnh và tiêu diệt chúng.
Những phụ nữ thách thức thần chết
2 3
Vượt thác Niagara, huấn luyện thú dữ, lái mô tô bay, nhảy dù tập thể, khiêu vũ cùng ong là những hành động thách thức thần chết của những phụ nữ can đảm.