Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

De Gea nổi giận sau khi nhận 2 bàn thua

Thủ môn người Tây Ban Nha mất bình tĩnh sau khi hiệp một trận derby thành Manchester khép lại.

CĐV trên khán đài sân Old Trafford đã quay lại cảnh David de Gea tiến vào đường hầm sau tiếng còi kết thúc hiệp một. Thủ môn người Tây Ban Nha vung tay đầy giận dữ ngay trước sự chứng kiến của đám đông.

De Gea đã chơi đầy cố gắng trong hiệp một. Anh có hàng loạt pha cứu thua xuất sắc nhưng lại để thủng lưới 2 lần vì những sai lầm không đáng có của các hậu vệ.

De Gea noi gian anh 1

Một mình De Gea không đủ để bù đắp cho sai lầm liên tiếp của đồng đội.

Ngay phút thứ 7, Eric Bailly lóng ngóng phản lưới. Phút 45, Luke Shaw đứng nhìn bóng trôi qua trước mặt để rồi không kịp trở tay khi Bernardo Silva băng vào dứt điểm cận thành, nâng tỷ số lên 2-0.

Sau trận đấu, Bruno Fernandes cho biết: "Chúng tôi phải bảo vệ khung thành của De Gea tốt hơn. Anh ấy không thể thực hiện 8, 9 pha cứu thua mỗi trận".

Eric Bailly cũng bày tỏ sự thất vọng sau sai lầm ở trận đá chính đầu tiên tại Premier League mùa này: "Không ai thất vọng hơn tôi vào lúc này. Tôi không có bất kỳ sự bào chữa nào".

MU vừa tạo loạt thống kê tệ hại sau thất bại thứ hai liên tiếp trên sân nhà Old Trafford. "Quỷ đỏ" đã không thể giữ sạch lưới 14 trận liền trên sân nhà ở Premier League, thành tích tệ nhất kể từ năm 1959.

Dưới thời HLV Solskjaer, MU chơi 55 trận trên sân nhà nhưng đã thua đến 13 lần, con số chiếm 21% số trận thua của đội bóng thành Manchester trong kỷ nguyên Premier League.

De Gea noi gian anh 2

Ronaldo tỏ thái độ vì đồng đội không di chuyển

Siêu sao người Bồ Đào Nha không nhận được sự hỗ trợ cần thiết từ các đồng đội phía dưới ở trận derby Manchester diễn ra tối 6/11.

Roy Keane: 'Tôi bó tay với hàng thủ MU'

Cựu đội trưởng Man Utd bày tỏ sự thất vọng với màn trình diễn của hàng phòng ngự "Quỷ đỏ" trong hiệp một trận gặp Man City tối 6/11 (giờ Hà Nội).

Tuấn Nguyên

Bạn có thể quan tâm