Đè bẹp Juve, Milan tặng quà Leonardo
Trước vòng đấu cuối, vị trí của cả hai đội trên BXH đều đã an bài. Song trong lúc Milan thi đấu đầy nhiệt huyết để thể hiện tình cảm với Leonardo, Juventus lại khiến Zaccheroni muối mặt bằng màn trình diễn hết sức đáng thất vọng.
Sân San Siro với sức chứa hơn 80 nghìn người đêm qua không còn một chỗ trống. Hàng loạt biểu ngữ lớn phản đối Berlusconi và ủng hộ Leonardo được treo khắp nơi. Quá dễ để nhận thấy trong lòng các Milanista, Leo vẫn là người hùng và luôn luôn nhận được những tình cảm đặc biệt.
Tình cảm đó như giúp Milan có thêm sức mạnh, thôi thúc họ tràn lên phía trước ngay sau tiếng còi khai cuộc và nhanh chóng chiếm ưu thế trên sân. Chỉ trong vòng 10 phút đầu tiên, Antonini, Borriello, Pato đều đã có những pha dứt điểm nguy hiểm ngay trong vòng cấm nhưng hoặc bỏ lỡ một cách đáng tiếc, hoặc bị Buffon cản phá thành công.
![]() |
Milan tặng Leo một chiến thắng đậm như món quà đầy ý nghĩa trong ngày chia tay |
Song với thời gian kiểm soát bóng vượt trội (60%) cùng thế trận lấn lướt, các Milanista cũng không phải chờ đợi quá lâu. Phút thứ 14, Seedorf thể hiện nhãn quang chiến thuật tuyệt vời bằng cú chích mũi giày chân phải cực kỳ kỹ thuật, đưa bóng qua đầu toàn bộ hàng thủ đối phương để Antonini phá bẫy việt vị thoát xuống hạ gục Buffon mở tỷ số của trận đấu trước sự truy cản bất thành của Cannavaro.
Bàn thắng sớm làm các khán đài San Siro như bùng nổ. Sự hưng phấn khiến đôi chân các cầu thủ chủ nhà thanh thoát hơn và họ càng chơi càng hưng phấn. Phút thứ 28, xuất phát từ một tình huống tấn công trung lộ bài bản, Ronaldinho bật tường cùng Pato trước khi thực hiên cú sút chân phải tầm thấp vào ngay góc gần nhân đôi cách biệt cho Rossoneri.
Nói vậy không có nghĩa là Juventus chỉ biết chống đỡ dù thua sút về mặt thế trận. Trái lại, Bà Đầm cũng tạo được rất nhiều cơ hội ăn bàn và nếu như Iaquinta, Candreva, Marchisio, Del Piero may mắn hơn hoặc thủ thành Dida không chơi xuất sắc, Milan đã không thể giữ sạch mành lưới.
Bước sang hiệp hai, đội chủ nhà chủ động nhường thế trận, chuyển sang chơi phòng ngự phản công trong khi Juventus không còn gì để mất và liên tục đẩy cao đội hình. Lão Phu Nhân tạo sức ép rất tốt lên phần sân đối phương nhưng các chân sút tiếp tục vô duyên khi phung phí hàng tá cơ hội (Juve có tổng cộng 13 cú sút trong hiệp hai) và họ đã phải trả giá đắt.
![]() |
Juventus lần đầu tiên thua 15 trận tại Serie A kể từ mùa 1961-1962 |
Từ một đợt phản công nhanh bên cánh phải ở phút thứ 68, Zambrotta tạt bóng vắt sang cánh đối diện cho Ronaldinho. Tiền đạo người Brazil đảo người loại bỏ hậu vệ rồi cứa lòng chân phải gọn gàng về phía góc xa, biến nỗ lực bay người của Manninger (thay Buffon) thành nét điểm tô thêm cho vẻ đẹp của bàn thắng ấn định tỷ số 3-0.
Đây đã là trận thua thứ 15 của Juventus tại Serie A năm nay và Zaccheroni chắc hẳn sẽ không thể ngẩng cao đầu giống người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến trong ngày chia tay khi biết rằng đã 48 năm qua, Bà Đầm chưa từng có một mùa giải thê thảm hơn thế (kể từ mùa 1961-62, Juve chưa bao giờ thua đến 15 trận/1 mùa).
Đội hình ra sân:
Milan: Dida (Abbiati 86’); Zambrotta, Thiago Silva, Favalli (Nesta 62’), Antonini; Gattuso, Pirlo, Seedorf; Pato, Borriello, Ronaldinho (Inzaghi 71’).
Juventus: Buffon (Manninger 46’); Zebina (Caceres 74’), Cannavaro, Chiellini, Grosso; Salihamidzic (Camoranesi 46’), Poulsen, Marchisio; Candreva; Iaquinta, Del Piero.
Chung cuộc: 3-0(Antonini 14’, Ronaldinho 29’, 68’)
PHƯƠNG THẢO
Theo DV

