Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Dắt... củ cải đi dạo

Trong khi mọi người dắt thú cưng như chó, mèo… đi chơi thì anh Masahiko Naganuma lại thích dắt củ cải, ngô hoặc bắp cải dạo bộ quanh khu Kanto ở Thủ đô Tokyo, Nhật Bản.

Dù đã nhiều lần bị cảnh sát chặn lại, có ngày tới 4 lần, nhưng Masahiko cũng nổi tiếng vì sở thích kỳ quái này và được gọi là Người Ngô.

Masahiko cho biết bắt đầu thích thú với việc này sau khi thấy một người nước ngoài dắt một cây cải bắp đi chơi ở Tokorozawa năm 2006.

"Người Ngô" với sở thích kỳ dị.

Dù được đặt tên là Người Ngô, nhưng Masahiko dắt đủ thứ, từ củ cải, cà rốt, súp lơ đến bắp cải…, trong đó anh thích đi dạo với súp lơ xanh nhất. Masahiko còn đặt tên cho các loại rau củ, như ngô Tomomi hay cà rốt Kakarrot…

Nhưng khác với những người nuôi thú cưng, sau khi đi dạo, Người Ngô bỏ rau củ cưng của mình vào nồi và xơi hết. Masahiko cho biết rau củ sau khi được dắt đi dạo ăn sẽ ngon hơn bình thường.

Theo Lao động

Bạn có thể quan tâm