Đánh bại Juve, Milan giành cúp Berlusconi 2011
Hai pha lập công của Kevin Boateng và Clarence Seedorf không chỉ giúp AC Milan đăng quang Trofeo Berlusconi 2011, mà còn đòi lại món nợ mà Juventus vừa vay cách đây ít hôm…
Đúng như những gì đã tuyên bố trước trận, cả hai HLV Allegri lẫn Conte đều tung ra đội hình rất mạnh cho trận tranh cup Trofeo Luigi Berlusconi 2011. Bên phía đội chủ nhà dù không có Ibrahimovic và bộ đôi tiền đạo người Brazil Robinho - Pato, song với phong độ đang lên cao của Cassano và Kevin Boateng cũng đủ để đem lại cho các Milanista cảm giác yên tâm.
Trong khi đó, phía bên kia chiến tuyến, dù người đồng nhiệm Conte tiếp tục cho thử nghiệm những tân binh như Pirlo, Vucinic và Vidal. Song, với đẳng cấp đã được thừa nhận, các tên tuổi nói trên đều hứa hẹn sẽ mang lại một trận cầu mãn nhãn. Đáng chú ý là trường hợp của Andrea Pirlo, đây là lần đầu tiên sau 3 tháng tiền vệ 32 tuổi này mới trở lại San Siro – nơi đã đưa anh lên đỉnh cao sự nghiệp.
![]() |
Chủ tịch Silvio Berlusconi đã xuống sân để chia vui cùng các cầu thủ Milan |
Tuy nhiên, với quyết tâm lấy lại thể diện sau thất bại tại Tim Cup cùng với việc được thi đấu tại sào huyệt, đoàn quân của HLV Allegri tỏ ra áp đảo đối phương. Ngay ở phút thứ 7, Milan đã cụ thể hóa quyết tâm đó bằng bàn thắng đẹp mắt của Kevin Boateng. Từ cú lật bóng của Abbe bên phía cánh phải, tiền vệ người Ghana ngay lập tức bắt vô lê, bóng đi hơi lượn làm bó tay thủ môn Buffon trước sự hài lòng của ông chủ Silvio Berlusconi.
Trên đà hưng phấn, các cầu thủ chủ sân San Siro tiếp tục dồn ép đối thủ. Đến phút 22 tỉ số tiếp tục được nâng lên 2-0 cho đoàn quân áo sọc Đỏ Đen. Sau khi được hưởng quả đá phạt ngay trước vòng cấm, như thường lệ lão tướng Seedorf nhận trọng trách sút phạt về mình. Và với cú sút đẳng cấp cầu âu hình trái chuối, ngôi sao người Hà Lan đưa bóng đúng vào góc chứ A bên phải, bóng va nhẹ vào cột dọc trước ánh mắt bất lực của thủ thành Buffon.
Phải thừa nhận rằng Juventus đã chơi không tốt. Ngoài những lần tỏa sáng hiếm hoi của những tân binh như Vidal, Vucinic hay Pirlo, các cầu thủ còn lại của đội khách đều gây thất vọng, đặc biệt là vị trí trung vệ do Bonucci chiếm giữ và vị trí tiền vệ do Marchisio đảm nhiệm. Vì những mắt xích yếu này mà cỗ máy Bianconeri đã không thể vận hành tốt trong 45 phút đầu tiên.
Tuy nhiên, không biết HLV Conte đã nói gì với các học trò mà họ đã thể hiện bộ mặt khác hẳn khi hiệp hai trở lại. Các cầu thủ đội khách tỏ rõ quyết tâm khi liên tục dồn lên đẩy đối phương về thế chống đỡ. Những nỗ lực của Juve đã phát huy tác dụng ở phút 57. Nhận đường chuyền tinh tế từ lão tướng Del Piero (vào sân phút 43 thay Matri), Vucinic đã thoát xuống rất nhanh sau đó hạ gục Abbiati ở thế đối mặt.
![]() |
Pirlo đã không thể nở nụ cười trong ngày trở lại San Siro |
Những phút còn lại, Juve vẫn là đội chủ động gây sức ép. Song trước lối chơi lăn xả của các hậu vệ chủ nhà, Lão phu nhân đã hoàn toàn bất lực trong việc xuyên thủng mảnh lưới của Abbiati và đành chấp nhận ra về với thất bại 1-2.
Với chiến thắng này, thầy trò HLV Allegri đòi nợ thành công những gì Juventus đã mượn cách đây ít hôm tại Tim Cup cũng như đòi lại danh hiệu Trofeo Luigi Berlusconi mà đối phương từng lấy đi ở mùa trước. Song, quan trọng hơn cả, chiến thắng này sẽ tiếp thêm niềm tin cho đoàn quân áo sọc Đỏ Đen trước khi bước vào công cuộc bảo vệ danh hiệu Scudetto trong mùa giải mới.
Milan: Abbiati; Abate (Oddo 89’), Nesta (Rodrigo 57’), Bonera, Taiwo (Zambrotta 48’); Gattuso (King Boateng 66’), Ambrosini, Seedorf (Antonini 85’); Emanuelson, Kevin Boateng (Flamini 30’); Cassano.
Juventus: Buffon; Lichtsteiner, Barzagli, Chiellini, De Ceglie (Ziegler 85’); Pirlo, Marchisio (Pazienza 73’); Krasic (Quagliarella 85’), Vucinic, Matri (Del Piero 43’), Vidal (Pasquato 54’)
Chung cuộc: 2-1
Ghi bàn: Kevin Boateng 9’, Seedorf 22’ - Vucinic 57’
NHẬT HUY
Theo Bưu điện Việt Nam

