Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Đang lái xe, thót tim vì rắn hổ mây bò ra từ đầu xe máy

Đang điều khiển xe, chị Trang suýt ngất xỉu khi thấy một con rắn hổ mây bò ra từ đầu xe. Người dân đã tìm cách kéo con rắn dài gần 1,2 mét ra ngoài.

Rắn lục dài 1,5 mét bò ra từ đầu xe máy đang chạy

Trên đường mua đồ về nhà, thấy con rắn lục bò ra từ đầu xe máy, anh Hữu liền hốt hoảng buông tay, mặc cho chiếc xe lao lên vỉa hè.

14h30 ngày 8/12, đang điều khiển xe máy trên đường Nơ Trang Long đoạn gần khu dân cư Bình Lợi, phường 13, quận Bình Thạnh, TP.HCM, chị Trần Thị Kim Trang (ngụ quận Bình Thạnh) giật mình khi thấy đầu một con rắn thò ra từ phía trước xe.

Nhiều người vây quanh xe máy để truy tìm con rắn.

Hoảng hốt, chị Trang cho xe tấp thẳng vào lề đường cầu cứu. Thấy sự việc, nhiều người dân xung quanh liền dùng gậy, đồ nghề sửa xe truy tìm con rắn nhưng nó đã thụt sâu vào trong. 

Khoảng 10 phút sau, khi thấy con rắn từ từ thò đuôi ra ngoài xe, một người đàn ông nhanh tay nắm lấy đuôi giật và đập thật mạnh xuống đường. Con rắn nấp trong xe của chị Trang được xác định là rắn hổ mây, có chiều dài gần 1,2 mét.

Sau một hồi lẩn trốn trong xe, con rắn đã bị "xử”.

Sự việc thu hút khá nhiều người tò mò kéo đến xem. Chị Trang kể: “Hồi nãy đậu xe gần tiệm hớt tóc, nơi đó cũng thông thoáng. Tự nhiên đang chạy nhìn thấy nó tôi như muốn xỉu. May mà có nhiều người giúp đỡ”.

Hổ mang chúa khổng lồ bị dân khâu miệng giờ ra sao

Con hổ mang chúa nặng hơn 6 kg, dài 3,1 m bị xuyên dây thép khâu miệng, thân bỏng do người dân chích điện đang được chăm sóc với chế độ đặc biệt tại trại rắn Đồng Tâm (Tiền Giang).

http://www.congan.com.vn/?mod=detnews&catid=681&id=530142

Theo Công Nghĩa/Công an TP.HCM

Bạn có thể quan tâm