Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Dàn sao Selecao cúi gằm mặt ngày chia tay World Cup

Thất bại bạc nhược 0-3 trước Hà Lan ở trận tranh HCĐ khiến những vũ công samba phải trải qua một trong những kỳ World Cup tồi tệ nhất trong lịch sử.

Vẻ mặt đầy thất vọng của các cầu thủ dự bị trong bối cảnh Brazil đang bị dẫn 0-2 và thi đấu đầy bế tắc.
Neymar có lẽ không còn tin vào những gì đang diễn ra với đội bóng của anh tại kỳ World Cup lần này.
Ngay sau khi tiếng còi kết thúc của trọng tài người Algeria, Djamel Haimoudi vang lên, tuyển Brazil chính thức chia tay World Cup 2014 bằng thất bại bạc nhược 0-3 trước Hà Lan trong trận tranh HCĐ.
Không còn những giọt nước mắt lăn dài trên gò má như ở trận thua lịch sử trước Đức nhưng sự chán nản bao trùm lên toàn bộ cầu thủ khoác áo vàng-xanh.
Sự góp mặt trở lại của đội trưởng Thiago Silva sau án treo giò cũng không thể giúp Selecao giành chiến thắng mang ý nghĩa danh dự.
Trong khi Robben và các đồng đội vui vẻ ăn mừng, những ngôi sao bên phía Brazil chỉ còn biết tự an ủi lẫn nhau.
Rồi lục tục rời sân ở thế cúi gằm mặt.
David Luiz lầm lũi tiến vào đường hầm sân Mane Garrincha.
Vào đến bán kết nhưng do nắm quá nhiều lợi thế và màn trình diễn kém cỏi trước Đức và Hà Lan, đây vẫn được xem là một trong những kỳ World Cup đáng quên nhất trong lịch sử bóng đá Brazil.
Kỳ World Cup đầu tiên của Neymar đã diễn ra không thật sự như những gì anh mong đợi.

Thành Quảng

Ảnh: Getty Images

Bạn có thể quan tâm