Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Dân lao động bám vỉa hè Sài Gòn kiếm sống ngày cuối năm

Chiều 30 Tết, những người buôn thúng bán bưng vẫn bám vào hè phố Sài Gòn để kiếm từng đồng. Tết đối với họ còn quá xa vời.

Một đôi bạn trẻ đang giữ xe hộ cho ông Thịnh (63 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) trên đường Cộng Hòa (quận Tân Bình), khi ông đang cố chất đầy các loại phế liệu lên xe. Ông cho biết đây là ngày "bội thu" nhất trong cả năm.
Cụ bà gần 90 tuổi bán vé số ở lề đường Đinh Tiên Hoàng (quận Bình Thạnh) lúc 3h chiều ngày 30 Tết.
Người đàn ông khiếm thị cũng cố bán hết sấp vé số trước giao thừa tại đường Bạch Đằng, quận Bình Thạnh.
Anh Thành (quê Nam Định) 5 năm rồi chưa về quê đón Tết. Anh cho biết, ngày Tết anh bám vỉa hè bán bong bóng kiếm tiền chứ không về quê. "Tiền tàu xe đắt đỏ, thôi thì để dành gửi về quê cho ông bà nuôi các con ăn học", anh tâm sự.
2 cha con ông Kiên (quê Cần Thơ) vừa bơm bóng vừa cuốn gói chạy mỗi khi công an tới.
"Đối với dân lao động như chúng tôi, Tết là dịp là kiếm thêm chút thu nhập lo cho gia đình", anh Hiên (quê Cần Thơ), thợ vá xăm xe, nói. 
Cụ bà với xe phế liệu. Vì mệt mỏi nên bà gục xuống ghế để ngủ ngay trên lề đường lúc 2h ngày 30 Tết.
Chiều 30 Tết, anh Toàn (quê Bắc Giang) vẫn đẩy xe bắp ra Hồ Con Rùa (quận 3) để bán.
Không chỉ những người dân lao động buôn thúng bán bưng mà ngay cả những họa sĩ vẫn say mê cho chữ.
Dù phố đã lên đèn, mặc cho tiếng còi xe ồn ào, nữ họa sĩ vẫn vẽ chân dung người đàn ông lúc 7h tối 30 Tết.

Khánh Trung

Bạn có thể quan tâm