Nghi thức chém lợn ở làng Ném Thượng (Bắc Ninh) một lần nữa được ban tổ chức quây bạt kín, tăng cường an ninh nhằm hạn chế người xem và chụp ảnh cảnh ghê rợn.
Người dân chen nhau mừng tuổi "ông Ỉn" Hai "ông Ỉn" đi đến đâu, người dân làng Ném Thượng mừng tuổi đến đấy. Họ còn mời bánh kẹo, nước ngọt khi đoàn rước đi qua. Hình ảnh tại lễ hội chém lợn ở Bắc Ninh, sáng 21/2.
Sáng 21/2 (mùng 6 tháng Giêng), dân làng Ném Thượng (phường Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh) tổ chức lễ hội chém lợn thường niên.
Lễ hội này từ lâu đã trở thành nét văn hoá của người dân làng Ném Thượng, nhằm tưởng nhớ vị Thành hoàng làng (sứ quân Nguyễn Thủ Tiệp hoặc tướng quân Đoàn Thượng) năm xưa chém lợn rừng khao quân rồi phá vòng vây quân giặc.
Năm nay, vợ chồng anh Nguyễn Hưng Đều, chị Nguyễn Thị Lan được chọn là một trong 2 gia đình 49 tuổi nuôi lợn để làm lễ. Để tỏ lòng kính trọng, dân làng gọi 2 chú lợn là “ông Ỉn”.
“Ông Ỉn” được anh Đều, chị Lan nuôi từ tháng 8 năm ngoái và đã tăng từ 25 kg lên 150 kg.
9h sáng, 2 “ông Ỉn” được rước quanh làng. Bên cạnh đó, đoàn rước còn có kiệu, ngựa gỗ, các ông đám, đoàn múa lân…
Đi đến đâu, hai “ông Ỉn” cũng được người dân mừng tuổi với mong muốn sẽ mang lại may mắn trong năm mới.
Nhiều người mang kẹo, bánh, hoa quả, nước ngọt ra dọc đường để mời người tham gia đám rước dùng. Có gia đình còn bày mâm lễ nơi đoàn rước lợn đi qua.
Trước đây, lễ hội chém lợn được diễn ra giữa sân đình. Nhưng trước sự phản ứng của dư luận, từ năm 2016, nghi thức chém lợn được diễn ra tại khu vực bên phải của đình và được quây bạt kín.
Bên ngoài khu vực làm cỗ ngọc tế thánh được quây bạt kín, hàng rào sắt được dựng lên với lực lượng an ninh canh phòng.
Người dân quây bên ngoài khu vực chém lợn. Trong khi nghi thức diễn ra, đoàn múa lân biểu diễn mua vui. Tiếng nhạc cũng được bật to để át đi tiếng kêu của 2 “ông Ỉn”.
Sau khi nghi thức diễn ra, 2 thủ đao mang đao còn dính máu vào đình làm lễ.
Ông Nguyễn Văn Năm, một trong 2 thủ đao của lễ hội chém lợn Ném thượng năm nay chia sẻ: Trước đây nhiều du khách quay clip nghi thức chém lợn đưa lên mạng xã hội gây phản cảm nên ban tổ chức cho vào chỗ kín làm để tránh hiện tượng đó. Là người được phân công khai đao, ông Năm tuân thủ theo quyết định của ban tổ chức.
Sau nhiều năm gây tranh cãi về nghi thức chém lợn, sáng mùng 6 Tết, dân làng Ném Thượng (Bắc Ninh) lần thứ hai tiến hành dựng rạp "hành quyết" kín và tăng cường an ninh.
Sau nhiều tranh cãi và có lệnh cấm, dân làng Ném Thượng (Bắc Ninh) vẫn thực hiện nghi thức chém lợn bằng thủ đao nhưng làm kín, không người nào được chứng kiến.
Thanh Hoá Số, Đắk Nông Số, Mặt Trận Tổ Quốc Cần Thơ... là những ứng dụng mới đi vào hoạt động, biểu dương quyết tâm số hóa hoạt động chính quyền của nhiều địa phương trên cả nước.