Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Dân hoang mang khi hàng chục bia mộ bị đập phá trong đêm

Chỉ trong một đêm, hàng chục bia mộ, di ảnh thờ ở nghĩa trang thôn Xuân Hoà (Quảng Bình) bị đập phá hư hỏng .

Sáng 17/2, UBND xã Quảng Xuân (Quảng Trạch, Quảng Bình) đã đến hiện trường xác minh vụ gần 30 ngôi mộ của người dân thôn Xuân Hòa bị đập phá, hư hỏng.

Một ngày trước, gia đình ông Nguyễn Tiến Lộ (70 tuổi, ở thôn Xuân Hòa) đi viếng mộ dòng tộc thì phát hiện 6 ngôi mộ trong khu vực của dòng họ Nguyễn bị kẻ xấu dùng búa đập phá tan tành.

“Tôi phát hoảng khi thấy những tấm bia mộ bị đập nát. Nhiều ngôi của các gia đình, dòng họ khác cũng bị phá", ông Lộ cho hay.

Chiều cùng ngày, Công an huyện Quảng Trạch đã đến hiện trường, lấy lời khai từ các nhân chứng.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, khoảng 28 bia mộ cùng hơn 10 di ảnh thờ, bờ tường và nhiều cây thánh giá bị phá. Nhiều tấm bia lớn bị kẻ xấu dùng búa cỡ lớn đập gãy, vỡ nát.

Các tấm bia cùng di ảnh, cây thánh giá trên phần mộ gia đình chị Xinh đều bị đập phá. Ảnh: CTV.

Vụ việc khiến nhiều gia đình có lăng mộ ở nghĩa trang thôn Xuân Hoà hoang mang.

"Mong cơ quan chức năng sớm tìm ra thủ phạm để mọi người yên tâm”, chị Nguyễn Thị Xinh (45 tuổi) nói.

Nghĩa trang thôn Xuân Hoà là bãi cát rộng khoảng gần 2 ha, nơi có hơn hàng trăm phần mộ của các gia đình trong thôn. Phần lớn người dân thôn Xuân Hoà theo đạo Thiên Chúa nên các phần mộ đều có di ảnh thờ và cây Thánh giá.

Tin thầy bói, bốc mộ 100 năm của gia đình khác

Biết là mình đã bốc nhầm mộ tổ tiên người cùng phường nhưng ông Nguyện vẫn không chịu trả lại vì tin lời thầy bói. Còn chính quyền địa phương đang đàm phán với 2 bên để giải quyết.

Văn Được

Bạn có thể quan tâm