Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Đàn bà cực hiếm

Sáng chủ nhật, một thiếu phụ trẻ, đẹp và đài các bước vào phòng khám của bác sĩ tâm lý với vẻ mặt lo lắng.

Bác sĩ hỏi: "Tôi có thể giúp gì cô?".

"Dạo này đầu tôi thường xuyên đau bác sĩ ạ", người phụ nữ đáp.

"Công việc của cô áp lực không?".

"Tôi làm nội trợ ở nhà nên không có áp lực công việc".

"Vậy cô nghiện mua sắm không?".

"Một tháng tôi chỉ tới siêu thị một lần, nên không nghiện".

"Cô hay ghen tuông với chồng không?".

"Chồng tôi ham việc, nên chẳng việc gì phải ghen".

"Cô hay nghĩ tới những mối tình cũ không?".

"Tôi chẳng yêu ai, thậm chí cả chồng bây giờ".

"Ôi một người phụ nữ như cô quá hiếm. Chắc cô là thánh giáng trần rồi. Có lẽ cô đau đầu vì vòng hào quang trên đầu cô hơi chặt", bác sĩ thốt lên.

Bảo Bình (Sưu tầm)

Bạn có thể quan tâm