Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Dân Anh lặng người tiễn biệt 'bà đầm thép'

Hàng nghìn người dân đã chờ đợi dọc theo các con phố ở London để tiễn đưa cựu Thủ tướng Margaret Thatcher, một trong những chính khách có ảnh hưởng lớn nhất nước Anh, về nơi an nghỉ cuối cùng.

Dân Anh lặng người tiễn biệt 'bà đầm thép'

Hàng nghìn người dân đã chờ đợi dọc theo các con phố ở London để tiễn đưa cựu Thủ tướng Margaret Thatcher, một trong những chính khách có ảnh hưởng lớn nhất nước Anh, về nơi an nghỉ cuối cùng.

2.300 quan khách, trong đó có Nữ hoàng Anh Elizabeth II và đại diện đến từ 170 quốc gia trên thế giới, đã tham dự tang lễ bà Thatcher tại nhà thờ Thánh Paul ở London.

Trước đó, linh cữu vị nữ thủ tướng đầu tiên của châu Âu đã được đưa tới nhà thờ sau lễ rước kéo dài một giờ đồng hồ từ nhà Quốc hội. Trong khoảng thời gian này, tháp đồng hồ Big Ben đã lần đầu tiên ngừng đổ chuông kể từ sau tang lễ cựu Thủ tướng Winston Churchill.

Đoàn quân nhạc trong lễ rước linh cữu bà đầm thép.

Lễ rước cựu thủ tướng vào nhà thờ để cử hành tang lễ.

 

 Thủ tướng Anh David Cameron nói lời tri ân tới người tiền nhiệm.

 

Cháu gái duy nhất của bà Thatcher xúc động phát biểu.

Giọt nước mắt tiếc thương.

Ngoài 2.300 quan khách, 4.000 nhân viên an ninh, hàng nghìn người dân Anh khác cũng đang đổ về nhà thờ Thánh Paul để chứng kiến tang lễ cho cựu Thủ tướng Margaret Thatcher.

Nữ hoàng Anh (quàng khăn xanh) đã có mặt bên ngoài nhà thờ.

Các cựu Thủ tướng Anh John Major và Tony Blair.

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger tới dự lễ tang của bà đầm thép Thatcher.

Cựu Thủ tướng Anh Gordon Brown cùng vợ.

Thị trưởng London Boris Johnson.

Ông Lord Bell, phát ngôn viên và là bạn của bà Thatcher tiết lộ trước khi bà qua đời rằng, bà đầm chỉ muốn một đám tang giản dị và việc một phi đội bay trình diễn chỉ gây lãng phí tiền thuế của người dân.

Chính vì thế, đám tang của bà Thatcher cũng đơn giản đúng như nguyện vọng của bà. Gia đình bà muốn quan khách đóng góp tiền cho quỹ từ thiện giúp đỡ các cựu binh thay vì hoa. Sau đó, gia đình hỏa táng bà ở Mortlake (Tây Nam London) và để bà an nghỉ bên chồng bà, ông Denis Thatcher, tại nghĩa trang bệnh viện hoàng gia tại Chelsea.

Người dân mang theo biểu ngữ có dòng chữ: "Thank you Margaret for all you did/Cảm ơn bà Thatcher vì tất cả những gì bà đã làm".

Người dân tới xem tang lễ của cựu Thủ tướng Anh Margaret Thatcher.
Người dân đứng ngoài nhà thờ Thánh Paul, có người đến từ lúc hơn 6h sáng.
Thậm chí, có người ngủ ngay bên ngoài nhà thờ Thánh Paul từ đêm hôm trước để chờ đám tang cựu Thủ tướng.
Các con cháu của bà Thatcher chuẩn bị cho tang lễ của "bà đầm thép".
 
 Carol Thatcher (bên phải), con gái của bà Thatcher.
 
 Mark Thatcher, con trai của bà đầm thép, và vợ Sarah.
Amanda (trên) và Michael, con của Mark, cháu nội của bà Thatcher.
Đám tang bà Thatcher qua các con số:

2.300: Số khách đã xác nhận sẽ đến dự tang lễ của cựu Thủ tướng Anh Thatcher tại nhà thờ Thánh Paul.

32: Tổng số các bộ trưởng trong nội các của Chính phủ Anh hiện tại tham dự buổi tang lễ.

50: Số người có liên quan đến vụ Falklands tới tham dự buổi tang lễ, trong đó có cả các cựu chiến binh.

30: Số thành viên nội các trong thời bà Thatcher đương nhiệm từ 1979–1990 tham dự tang lễ.

11: Số thủ tướng các nước có mặt tại tang lễ bà Thatcher.

17: Số ngoại trưởng các nước tham dự lễ tang.

4.000: Số cảnh sát bảo vệ tang lễ.

Trước tang lễ của bà đầm thép, cảnh sát Anh đã bắt giữ 3 người đàn ông vì vẽ lên tường hình ảnh chống bà Thatcher. Cảnh sát sau đó đã tìm ra xe của 3 người đàn ông và thấy các lọ sơn và một số đồ vật khác có thể dùng gây tội ác. 3 người đàn ông tuổi 26, 48 và 55 đã được đưa tới sở cảnh sát London để thẩm vấn. 

 

đỗ quyên

Theo Infonet

đỗ quyên

Theo Infonet

Bạn có thể quan tâm