Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Đám tang 5 người thiệt mạng trong vụ cháy lúc nửa đêm

Trưa 12/6, bạn bè và người thân của những nạn nhân trong vụ cháy nhà tại phố Hoàng Mai - Hà Nội đã không cầm nổi nước mắt khi tiễn đưa 5 người về nơi an nghỉ cuối cùng.


Lễ viếng bắt đầu từ 11h tại nhà tang lễ bệnh viện Thanh Nhàn, 4 cỗ áo quan của vợ chồng ông Sơn, bà Lý cùng con trai và con dâu được xếp đặt cạnh nhau. Còn tang lễ của cháu bé 8 tháng Nguyễn Duy Hưng sẽ được tổ chức vào ngày mai (13/6).
Nhiều người tới viếng không khỏi đau lòng khi nhìn thấy 5 di ảnh được đặt nối tiếp nhau.
Anh Trung, người may mắn thoát ra ngoài cùng vợ con và cháu đứng bần thần cùng chị gái bên di ảnh của những người thân. Lửa cháy quá lớn nên sau khi đưa được vợ con cùng cháu gái ra ngoài, anh đành bất lực vì không thể cứu thêm được người cha bị tai biến cũng như những người thân khác đang tìm cách thoát thân.
Cán bộ chiến sĩ và người dân phường Tương Mai tới chia buồn cùng gia đình.
Bạn bè, họ hàng không kìm nổi nước mắt khi nhìn di ảnh các nạn nhân.
Những tiếng khóc ai oán của họ hàng, người thân.
13h, gia đình và những người có mặt làm lễ truy điệu.
Người thân, bạn bè, hàng xóm chậm rãi chào tạm biệt, nhìn các nạn nhân lần cuối.
13h15 những nạn nhân xấu số được đưa về đài hóa thân Hoàn Vũ.

Cháy lúc nửa đêm, 5 người trong gia đình thiệt mạng

0h30 ngày 11/6, đám cháy bất ngờ bùng phát giữa đêm tại căn nhà có 3 thế hệ cùng sinh sống trên đường Hoàng Mai (Hà Nội) khiến nhiều người không kịp chạy thoát.

Hoàng Anh

Bạn có thể quan tâm