Đám cưới du học sinh
(Blog Tuan Pham) - Bức ảnh ghi lại một khoảnh khắc hóm hỉnh trong đám cưới hai anh chị du học sinh ở Corvallis.
Trở lại thăm Blog Tuan Pham tuần này để xem anh có viết thêm về… Thế giới phẳng, mình khoái vô cùng khi xem và đọc entry này về đám cưới du học sinh. Xin chia sẻ với các bạn Zing, dù chỉ là “bạn đọc” hâm mộ anh Tuan Pham, chứ chẳng phải là… tác giả. :D
Và đây, ảnh đi kèm entry rất dễ thương của anh:
![]() |
|
(Blog Tuan Pham) |
“Trong căn phòng ấm cúng và buổi tiệc ngọt, cô dâu chú rể lãng mạn e ấp với hoa hồng và tình yêu. Ngồi bệt xuống đất là anh "đạo diễn" ra sức chỉ đạo diễn xuất cho hai "diễn viên chính". Trên giường, mấy chị họp chợ thật là vui. Mấy em nhỏ vô tư đùa giỡn, níu áo mẹ. Khuất đằng sau tấm ảnh, hai ba nhiếp ảnh gia làm việc miệt mài...
Tôi leo lên thành ghế salon, nhìn xuống, cười và chụp tấm ảnh này bằng V3i. Một khung hình không thể bỏ qua!
Nói thêm: Những buổi tiệc nhỏ như thế này là cơ hội để cộng đồng những người đồng hương tụ tập ăn uống vui vẻ. Anh Tuân và chị Uyên làm đám cưới ở Mỹ vào ngày 19 tháng 11 năm 2007. Đám cưới ở Việt Nam sẽ diễn ra trong tháng 12. Chúc mừng anh chị!”
23/11/2007
MÌNH (Theo Blog Tuan Pham)
Vài nét về blogger Tuan Pham:
![]() |
Sinh viên trường Đại học Oregon State (Mỹ).
Kind of good guy :D
Zing đã đăng:
>>> Chúng ta trong thế giới phẳng
>>> Khi thế giới dần phẳng
>>> San lấp dần những hố sâu
>>> Kỳ nghỉ đông tại OSU

