5 quán ốc Hà Nội luôn đông khách ở Hà Nội
Không cần chờ sang mùa lạnh, cơn mưa rào mát trời chiều tháng 7 khiến người dân thủ đô mê mẩn ốc xào me, dừa thơm ngọt bùi hay món ốc luộc quyện với nước chấm chua ngọt.
120 kết quả phù hợp
Không cần chờ sang mùa lạnh, cơn mưa rào mát trời chiều tháng 7 khiến người dân thủ đô mê mẩn ốc xào me, dừa thơm ngọt bùi hay món ốc luộc quyện với nước chấm chua ngọt.
Quả to khổng lồ, vỏ bên ngoài và hạt bên trong đỏ au, ăn có vị ngọt mát lẫn vị chua đang được dân Hà thành săn mua về ăn dù giá của chúng lên đến gần 350.000 đồng/kg.
Chúng tôi - những người trẻ Hà Nội - vẫn luôn coi quán bánh trôi tàu góc phố Hàng Giầy của bác Phạm Bằng là nơi chốn hẹn hò quen thuộc mỗi khi đông về.
Sau gần một tháng hoạt động, phố đi bộ trở thành điểm tụ họp ưa thích của người dân Hà thành với nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống như múa trống cổ, múa rồng, hát chầu văn…
Cháo là món ăn được rất nhiều người yêu thích bởi dễ ăn. Những ngày thu se lạnh ở Hà Nội, được thưởng thức những tô cháo nóng hổi quả là hấp dẫn.
Trong vòng sơ tuyển cuộc thi ẩm thực chuyên nghiệp Chiếc thìa vàng khu vực miền Bắc, các đầu bếp thủ đô mang đến thực đơn dân dã mà mới lạ, phù hợp với mùa thu.
Loại bèo tây, hay còn gọi là lục bình ở các vùng quê, vốn được dùng để làm thức ăn cho gà, vịt, lợn... nhưng tại Hà Nội, bèo tây lại trở thành đặc sản, thành món ăn sang khó kiếm.
Nộm bò khô, bánh khúc Quân, bánh tráng trộn, kem bờ hồ... là những món ngon nổi tiếng quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), được rất nhiều thực khách mê say.
Hà Nội là nàng thơ của nhiều nhà văn, nhạc sĩ, nhiếp ảnh gia… nhờ vẻ đẹp cổ kính, yên bình theo năm tháng.
Quả to bằng nắm tay, vỏ ngoài có màu tím đỏ, phần thịt bên trong màu tím hồng, ở giữa quả có mật vàng như mật ong, ăn ngọt lịm,... đang khiến dân Hà Thành mê mẫn, thích thú.
Quả tròn xoe, ăn xanh giòn giống vị xoài Thái, ăn chín ngọt lịm,... Loại xoài lạ có vỏ tím bầm được bán với giá chỉ từ 40.000-50.000 đồng/kg đang khiến người dân Hà Nội tò mò mua.
Nấm gan bò được thu hái trong rừng thông - đặc sản chỉ có duy nhất vào mùa mưa ở Đà Lạt - đang được người dân Hà Nội tranh nhau đặt mua mặc dù có giá lên tới 800.000 đồng/kg.
Mận 200.000 đồng/kg, nhót đỏ mọng giá cũng 200.000 đồng/kg,... những loại quả này đang vào đầu vụ nên mỗi ngày dân bán rong có thể thu lãi hàng triệu đồng.
Xôi xéo một món ăn thân thuộc với bữa sáng của người dân Hà Nội, gắn liền với tuổi thơ của rất nhiều lứa học sinh.
Theo dân chơi thủy sinh, có những bể lên tới tiền trăm triệu không phải hiếm. Thú chơi khá tốn kém, mất nhiều công sức nhưng hoàn toàn xứng đáng bởi giá trị tinh thần mang lại.
Chỉ với 25.000-35.000 đồng, khách sẽ được tự tay múc và thưởng thức thoải mái loại hoa quả mà mình yêu thích. Mô hình "buffet hoa quả" đang rất được ưa chuộng gần đây.
Thông báo giảm giá từ 30% đến 50%, tặng quà giá trị… khiến hàng nghìn người đổ về một siêu thị điện máy mới khai trương của MediaMart mua sắm trong dịp tháng khuyến mại Hà Nội.
Loại quả có cái tên tiếng Việt mỹ miều “nho chuỗi ngọc” đang được rao giá 2 triệu đồng/kg thực chất là loại cây dại mọc trước sân nhà mỗi gia đình tại một số quốc gia.
Đất tinh thể với 12 sắc màu đang được dân Hà thành mê mẩn, chọn để trồng rau sạch. Tuy nhiên, loại đất này không rõ nguồn gốc xuất xứ...
Vào những ngày nắng nóng ở Hà Nội, bên cạnh “thiên đường bia cỏ” giá siêu rẻ trên phố Tạ Hiện, trào lưu uống ở beer club ngày một phổ biến.