Liệt nửa người vì sự chủ quan nhiều người mắc phải
Cảm thấy mệt nhưng chỉ nằm nghỉ tại nhà thay vì đi khám, người đàn ông nhập viện trong tình trạng liệt nửa người, nói khó.
1.368 kết quả phù hợp
Cảm thấy mệt nhưng chỉ nằm nghỉ tại nhà thay vì đi khám, người đàn ông nhập viện trong tình trạng liệt nửa người, nói khó.
Khi lái xe trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, tài xế bị đột quỵ nằm bất tỉnh trên cabin, được lực lượng CSGT kịp thời đưa tới bệnh viện cấp cứu bằng xe đặc chủng.
Một đội nhóm ăn ý cần có sự tương tác đa chiều giữa người đứng đầu và các cộng sự. Cả nhóm phải hiểu được nhu cầu và năng lực của đồng đội để bố trí công việc phù hợp.
Dù được nhanh chóng đưa đến bệnh viện cấp cứu, song do rơi từ trên cao xuống đất, bị thương nặng, nạn nhân đã tử vong.
Nhập viện vì đau ngực, người phụ nữ 46 tuổi ở Đồng Nai được phát hiện có gốc động mạch chủ phình to đến 80 mm, kích thước nguy hiểm có thể đe dọa đến tính mạng.
Chỉ sau một đêm, nhiều trẻ sốc nặng vì sốt xuất huyết, mất máu, suy đa tạng. Bác sĩ cảnh báo mùa mưa là cao điểm dịch, cần phát hiện sớm để tránh không qua khỏi.
Sau cú ngã tưởng chừng nhẹ nhàng, người đàn ông 46 tuổi ở Phú Thọ vẫn sinh hoạt bình thường suốt hai tháng. Nhưng rồi, anh đột ngột hôn mê và được chẩn đoán tụ máu dưới màng cứng bán cấp.
Trên đường đi làm, người đàn ông 43 tuổi bất ngờ cảm thấy đau thắt ngực trái, lan ra tay trái, khó thở và toát mồ hôi.
Nữ bệnh nhân 57 tuổi bất ngờ bị đột quỵ hai lần chỉ trong 48 giờ. Các bác sĩ Bệnh viện Nhân dân 115 đã chạy đua với thời gian để cứu sống người bệnh.
Nhồi máu cơ tim dẫn đến một số biến chứng nghiêm trọng, nếu không được cấp cứu để khôi phục lưu lượng máu nhanh chóng, có thể gây tổn thương tim vĩnh viễn và tử vong.
Người đàn ông hút thuốc lá 30 năm, trung bình hai ngày một bao bị nhồi máu cơ tim, may mắn được bác sĩ Bệnh viện 19-8 cứu sống.
Bệnh nhân Y.S, người Hàn Quốc bị đột quỵ, hôn mê sâu đã được Bệnh viện FV, Thành phố Hồ Chí Minh phẫu thuật, cứu sống, với kỳ tích hồi tỉnh sau 80 ngày sống thực vật.
Giữa muôn vàn con số trong hóa đơn bệnh viện, vẫn còn đó những giường bệnh nơi tính mạng được ưu tiên hơn tiền bạc.
Bệnh viện Đại học Y Hà Nội mới đây đã tiếp nhận nam bệnh nhân 69 tuổi, nhập viện vì nhồi máu, nhồi máu cơ tim cấp. Trong quá trình điều trị, bệnh nhân đột ngột xuất hiện tình trạng rối loạn nhịp...
Thuốc giả, thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc đang len lỏi vào thị trường với thủ đoạn tinh vi như trộn lẫn sản phẩm thật - giả để qua mặt kiểm tra, gieo rắc hiểm họa cho sức khỏe cộng đồng.
Hơn 50% trường hợp đau ngực đi khám ở bệnh viện không liên quan đến bệnh tim mạch, nhưng lại dễ bị chẩn đoán sai.
Phía sau những ca cấp cứu giành giật sự sống đôi khi là kết cục cay đắng: bệnh nhân lặng lẽ rời viện, bác sĩ phải móc tiền túi trả viện phí.
Theo dõi một ngày làm việc kéo dài 18,5 tiếng của một nhân viên văn phòng ở Nhật Bản, nhiều người sốc và cho rằng "con người sinh ra không phải để sống như vậy".
Khi được chuyển cấp cứu lên từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định lên Hà Nội, bệnh nhi 4 tuổi được mổ cấp cứu ngay, hiện bé cai được thở máy, tỉnh táo hơn.
Theo báo cáo của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định, nhân viên y tế không trao đổi trực tiếp với người đưa bệnh nhân đi cấp cứu với nội dung "nộp đủ tiền mới đi cấp cứu".