Hòa Minzy đưa thai phụ đi sinh khi đang cứu trợ
Ca sĩ Hòa Minzy đã giúp đỡ một thai phụ trong quá trình cấp cứu. Hiện, hai mẹ con đã ổn định, nghỉ ngơi tại bệnh viện.
128 kết quả phù hợp
Ca sĩ Hòa Minzy đã giúp đỡ một thai phụ trong quá trình cấp cứu. Hiện, hai mẹ con đã ổn định, nghỉ ngơi tại bệnh viện.
Từ 14h tới gần nửa đêm 19/10, bà con xóm Yên Hội (Nghệ An) khẩn trương gói bánh chưng để kịp thời gửi vào cứu trợ cho người dân ở vùng lụt Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế.
Trên đường đến Hà Tĩnh, xe tải chở hàng cứu trợ của Hòa Minzy gặp sự cố. Cô đang đợi công an địa phương đến ứng cứu.
Đến tận khi linh cữu tướng Man được đưa về nhà, bà Nguyễn Thị Dũy mới biết con trai mình đã ra đi mãi mãi. Không ai dám nói với người mẹ 95 tuổi rằng con trai bà đã tử nạn.
Anh Đoàn Anh Tài đã lái xe đi khắp các khu vực bị ngập lụt trong thành phố Đông Hà, giúp phụ nữ mang bầu và một số người già đến nơi trú an toàn.
Trên đường đi tìm kiếm người dân mất tích, đoàn cứu hộ không may gặp nạn khiến 4 người mất tích. Một ngày sau, họ đã thoát nạn, quay về nhà an toàn.
Bộ Quốc phòng đã lệnh 2 trực thăng sẵn sàng cất cánh tiếp cận huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị khi thời tiết thuận lợi.
Chủ tịch Quảng Trị cho biết có 7 xe ủi thông tuyến, 5 xe tiếp cận hiện trường và khoảng 400 quân nhân, người dân đang tìm kiếm 22 chiến sĩ bị vùi lấp.
Trước tình hình mưa lũ, anh Thanh Sang cho người dân địa phương đến trú tạm trong nhà, nhóm của chị Phan Thị Lệ nấu những suất cơm hỗ trợ bà con.
Thủy Tiên chia sẻ cô đã hủy chuyến bay vào TP.HCM sau khi biết thông tin nhiều người dân ở Quảng Trị bị mắc kẹt, không thể di chuyển vì ngập lụt.
"Người dân vẫn còn rất chủ quan khi nhận được thông tin cảnh báo sớm nhưng không thực hiện theo khuyến cáo. Nhiều gia đình phải kêu cứu cả đêm", ông Nguyễn Văn Tiến nói.
Nước lũ dâng nhanh trong đêm, nhiều người dân tại Quảng Trị mắc kẹt, không thể di chuyển. Không ít người đăng địa chỉ nhà lên trang cá nhân để kêu gọi cứu hộ.
Một vụ sạt lở núi đã vùi lấp nhiều chiến sĩ Đoàn 337 đang đóng quân tại Quảng Trị. Mưa lớn kèm núi đang sạt lở khiến công tác cứu hộ gặp khó khăn.
3 thuyền viên trên chuyến tàu gặp nạn ở Quảng Trị ở cùng thôn. Chỉ có một người được cứu vào bờ, một nạn nhân thiệt mạng và một người vẫn chưa được tìm thấy.
"Chúng tôi đã lên kịch bản ứng phó chi tiết với từng điều kiện thiên tai, kể cả tính đến việc mưa lũ có thể kéo dài một tháng", Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp nói.
Sáng 11/10, đặc công nước cùng trực thăng hỗ trợ đưa 8 thuyền viên tàu Vietship 01 vào bờ an toàn.
Lực lượng chức năng sử dụng nhiều phương án khác nhau nhưng đến đêm 10/10, 9 người mắc kẹt trên tàu Vietship 01 vẫn chưa thể về bờ.
Chỉ trong hai ngày, mưa lớn gây lũ quét, sạt lở và ngập úng nghiêm trọng tại các tỉnh miền Trung, khiến 4 người chết và 7 người mất tích.
Trong số 2 người mới mắc Covid-19 ở Quảng Trị, bệnh nhân số 861 có lịch trình di chuyển phức tạp, từng đến nhiều địa điểm đông người.
Nguyễn Thị Ngọc Lan - sinh viên năm cuối, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam - luôn nỗ lực, cố gắng hết mình để đạt được ước mơ trở thành ca sĩ chuyên nghiệp.