Người dân nói gì về đề xuất cấm trẻ em ngồi ghế trước ôtô?
Dự thảo Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ đề xuất quy định không để trẻ em dưới 12 tuổi ngồi hàng ghế trước trên ôtô.
893 kết quả phù hợp
Dự thảo Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ đề xuất quy định không để trẻ em dưới 12 tuổi ngồi hàng ghế trước trên ôtô.
Người đàn ông có tiền sử bệnh xơ gan nặng nên không tự di chuyển được. Lối cầu thang của căn nhà hẹp khiến việc đưa người này đi cấp cứu gặp khó khăn.
Thấy có người bị tai nạn nằm trên đường giữa trời mưa lớn, Nguyễn Minh Quân cởi áo khoác đang mặc, giơ lên che cho nạn nhân trong khi chờ xe cứu thương tới.
"Ba cháu mất rồi, ba cháu mất rồi!", Kim gào khóc trên cáng suốt quãng đường đi cấp cứu.
Phát hiện 3 người gặp nạn dưới dòng sông Lam, anh Tuấn đang làm phụ hồ gần đó lao mình cứu họ.
Không khí tang thương bao trùm thôn 1 xã Trà Leng, huyện Nam Trà My (Quảng Nam) khi cả thôn này bị đất đá vùi lấp. Hiện đã tìm thấy 8 thi thể người bị nạn.
Sau khi đưa tài xế bị tai nạn vào bệnh viện, biết người này vừa đi cứu trợ vùng lũ về và hết tiền, anh Nguyễn Quân Dũng đã hỗ trợ 5 triệu đồng rồi mới yên tâm rời khỏi.
Phát hiện nam công nhân gặp nạn khi thông cống, anh Châu Khêl chạy đến cứu người và không may bị trượt chân xuống hố sâu thiệt mạng.
2h sáng, Ban Chỉ huy quân sự thị xã Ba Đồn đưa ra quyết định "ngoại lệ" - hạ xuồng đi giải cứu người dân. Trong đêm tối, liên tục những cuộc gọi đề nghị cứu nạn vang lên.
Hơn một tuần tham gia cứu hộ bão lũ tại huyện Hướng Hoá, 22 quân nhân đều ở lại Đoàn 337. Rồi cơn mưa lớn, ngọn núi vỡ đôi, tất cả họ bị chôn vùi dưới lớp đá và bùn lạnh lẽo.
20 người được giải cứu từ xe khách gặp nạn ở Quảng Bình đều có sức khỏe tốt và đang trên đường trở về Đà Nẵng.
"Dọc đường, hàng chục chiến sĩ phải bỏ lại xe, đi bộ vượt qua các điểm sạt lở. Đến hiện trường, trước mặt là khung cảnh tan hoang, đất đá, cây cối ngổn ngang", một chiến sĩ kể.
Xe khách chở khoảng 20 người bị nước lũ cuốn trôi tại Quảng Bình. Lực lượng chức năng đã giải cứu thành công toàn bộ người gặp nạn.
Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy tất cả 22 thi thể cán bộ, sĩ quan của Đoàn 337 bị đất đá vùi lấp.
Một xe khách chạy tuyến Đà Nẵng - Nam Định bị nước lũ cuốn trôi khi qua Quảng Bình. Lực lượng chức năng xuyên đêm giải cứu thành công 20 người gặp nạn.
Đến tận khi linh cữu tướng Man được đưa về nhà, bà Nguyễn Thị Dũy mới biết con trai mình đã ra đi mãi mãi. Không ai dám nói với người mẹ 95 tuổi rằng con trai bà đã tử nạn.
Trên đường đi tìm kiếm người dân mất tích, đoàn cứu hộ không may gặp nạn khiến 4 người mất tích. Một ngày sau, họ đã thoát nạn, quay về nhà an toàn.
Bộ Quốc phòng đã lệnh 2 trực thăng sẵn sàng cất cánh tiếp cận huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị khi thời tiết thuận lợi.
Theo ông Cường, trong thời gian ngắn, Thừa Thiên - Huế và Quảng Trị đạt 3 đỉnh lũ lịch sử. Riêng sông Hiếu và sông Thạch Hãn đầy ắp nước là tình trạng chưa bao giờ xảy ra.
Trên đường đi tìm kiếm 7 người mất tích, đoàn cứu hộ không may gặp nạn, thượng úy Trương Văn Thắng hy sinh.