Thưởng tiền tài xế bắt cặp tình nhân cướp giật ở Sài Gòn
"Tôi bắt cướp không vì bằng khen hay tiền thưởng mà mong muốn con cái mình sau này không phải chứng kiến hay gặp cảnh tượng tương tự ngoài đường" - anh Tâm chia sẻ.
41 kết quả phù hợp
"Tôi bắt cướp không vì bằng khen hay tiền thưởng mà mong muốn con cái mình sau này không phải chứng kiến hay gặp cảnh tượng tương tự ngoài đường" - anh Tâm chia sẻ.
Nghe bạn bè rủ rê, Linh bỏ nghề thợ hồ, liên tiếp gây ra 10 vụ cướp giật ở Quảng Trị. Thanh niên 23 tuổi bị toà tuyên phạt 10 năm tù giam.
Tội phạm ở Sài Gòn đang gây bất an cho người dân. Zing.vn giới thiệu bài viết của ông Đoàn Văn Báu-TS Tâm lý học, ĐH An ninh Nhân dân về những kỹ năng phòng chống cướp giật.
Từ đơn tố cáo của các nạn nhân về nhóm người chuyên cướp tài sản của các đôi tình nhân tâm sự nơi vắng vẻ, cảnh sát đã bắt được 8 thanh niên quê ở miền Tây.
Thấy đôi tình nhân đang ngồi tâm sự ở tuyến đường ven biển Đà Nẵng, 2 thanh niên áp sát, dùng dao đâm vào tay nạn nhân rồi cướp tài sản.
Trong lúc tức giận vì ghen tuông, Nhân sát hại người yêu. Sau khi gây án, thanh niên này nằm ôm xác nạn nhân ngủ một ngày rồi ra công an đầu thú.
Để có tiền về quê ăn tết, Cường rủ đồng bọn tới khu công nghiệp "tìm mồi". Thấy cặp tình nhân đang ngồi tâm sự, bọn chúng lại khống chế, cướp điện thoại cùng xe máy đem tiêu thụ.
Sau khi rủ cô bé 15 tuổi ra hồ chơi, Long cầm dao khống chế để hãm hại. Thỏa mãn dục vọng, gã dùng áo siết cổ sau đó đâm nhiều nhát vào bụng nạn nhân, cướp tài sản.
Lợi dụng khách sơ hở, 2 thanh niên giả gái bán dâm trộm hết tài sản rồi bỏ trốn, nhưng bị những người khách này bắt giao công an.
Thấy 2 tên cướp cầm dao xông đến, chàng trai sợ hãi tháo chạy, bỏ mặc người yêu bị chúng cướp tài sản rồi giở trò đồi bại.
Trong lúc quan hệ tình dục, cô gái 24 tuổi nảy sinh lòng tham đã ra tay sát hại anh Hoàng bằng cách chích điện, siết cổ rồi cướp tài sản của nạn nhân.
Không chỉ dùng "mỹ nhân kế" để rủ nạn nhân đến nơi vắng người cho đồng bọn trấn lột, Ngọc còn cùng 3 thanh niên khống chế cướp tài sản của nhiều đôi tình nhân.
Hơn nửa năm thừa nhận giết hại xe ôm, thiếu nữ 16 tuổi sẽ bị đưa ra xét xử vào đầu tuần sau và nếu bị kết án, Xuyến chỉ nhận tối đa 18 năm tù vì khi phạm tội cô chưa thành niên.
Lợi dụng các đôi tình nhân tâm sự ở khu vực vắng vẻ, Ngần cùng đồng bọn dí dao khống chế để cướp tài sản của họ.
Không chỉ cướp tài sản, chúng còn ra tay đánh đập, hăm dọa khiến nhiều nạn nhân sợ không dám đến cơ quan công an trình báo.
Công an TP Cà Mau vừa ra lệnh tạm giam Võ Tùng Em (20 tuổi) và 5 người khác để điều tra hành vi cướp tài sản.
Sau khi ăn sáng bằng bánh bao, tử tù 36 tuổi xin uống ly cà phê cuối đời rồi nhờ một cán bộ viết thư để lại cho người thân.
Trong số những đứa con tướng cướp của bà Tám Lũy, hung tàn nhất là Nguyễn Văn Tùng (SN 1961). Hắn được "đồng nghiệp" tặng cho hỗn danh sát thủ vì bản tính máu lạnh.
Sau khi "vui vẻ" với nam thanh niên quen qua mạng, Hưng bị 2 tên lạ mặt xông vào cướp iPhone, vàng và tiền.
Hai du khách đang tâm sự thì bất ngờ bị 4 người đàn ông bịt mặt khống chế, cướp túi xách bên trong có điện thoại, tiền và giấy tờ tùy thân.