Treo thưởng 5 triệu đồng để bắt tên cướp giả danh công an
Người đàn ông lạ mặt tự nhận là công an để cướp tài sản của người dân ở Nghệ An. Công an sở tại đã đưa hình ảnh và treo thưởng 5 triệu đồng cho người cung cấp thông tin.
251 kết quả phù hợp
Người đàn ông lạ mặt tự nhận là công an để cướp tài sản của người dân ở Nghệ An. Công an sở tại đã đưa hình ảnh và treo thưởng 5 triệu đồng cho người cung cấp thông tin.
Nghi phạm đâm gục lái xe taxi ở Thanh Oai (Hà Nội) là bị can đang bị Công an tỉnh Thanh Hóa truy nã về tội giết người.
Nguyễn Văn Kỳ cầm đầu băng dùng súng gây nhiều vụ cướp ở miền Tây. Khi đang thụ án tù chung thân, ông ta trốn trại giam và thay tên đổi họ để tránh bị truy bắt.
Nạn nhân bị nhóm 10 người tấn công, cướp tài sản sau đó vứt bỏ bên đường, cách điểm gây án khoảng 30 km. Người này vẫn chưa tỉnh táo để trả lời câu hỏi của cảnh sát.
Theo luật sư, với việc cướp tài sản và tông vào xe máy của người đi đường khiến 2 người tử vong, nghi phạm T.Đ.H. có thể chịu hình phạt 12-20 năm hoặc tù chung thân.
Chú chó giá trị 10.000 USD tại bang Texas (Mỹ) bị một cặp nam nữ giả vờ vào mua hàng cướp đi. Nữ nhân viên ngay lập tức đuổi theo và bị hất văng lên xe, kéo đi với tốc độ cao.
Không nghề nghiệp, Duy và Thông rủ nhau vào khu vực Núi Cúi ở Đồng Nai cướp tài sản của các đôi tình nhân.
Nhất cùng đồng bọn dùng hung khí đe doạ, chặn người dân và tài xế container trên quốc lộ 1 qua huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi, rồi cướp tài sản.
Bình giả vờ quên ví, sau đó đề nghị để chở người bán vé số về nhà mình lấy tiền. Sau đó, nghi phạm đưa nạn nhân đến nơi vắng vẻ để hiếp dâm, cướp tài sản.
Điệp ra tay tàn độc với chủ nợ để cướp tài sản. Tất cả đều do bài bạc mà ra.
Đóng giả khách mua, Huy và Dũng giật vé số của người già rồi phóng xe bỏ chạy.
Sau khi quan hệ tình dục, Hùng và người tình xảy ra mâu thuẫn. Bị can dùng tay siết cổ nạn nhân đến tử vong rồi cướp tài sản.
Công an đã tạm giữ nghi phạm cướp điện thoại của nữ sinh Học viện Ngân hàng rồi đẩy nạn nhân xuống sông.
Không có khả năng trả 230 triệu đồng cho chủ nợ, Trịnh dùng búa sát hại người này rồi châm lửa đốt xác.
Dũng khai do nợ nần nên dùng dao tấn công người tình để cướp tài sản.
Kẻ giết tài xế GrabBike khai ban đầu không có ý định truy sát. Khi nạn nhân chống cự, nhóm cướp đã dùng dao tấn công liên tiếp.
Sau khi vượt ngục lần 2, Triệu Quân Sự chạy trốn lên núi Hải Vân sau đó đến TP Tam Kỳ lẩn trốn.
Trong khi làm rẫy, người dân phát hiện có cháy tại khu vực đèo Hải Vân, nơi truy tìm Triệu Quân Sự nên báo lực lượng chức năng địa phương.
Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng đã rút 9 đội cảnh khuyển với hàng chục con xuống núi Hải Vân sau 4 ngày tìm kiếm Triệu Quân Sự.
Sau nhiều ngày truy tìm Triệu Quân Sự không có kết quả, lực lượng quân đội, công an TP Đà Nẵng đã rút quân khỏi núi Hải Vân.