Tên cướp taxi đập đầu dọa tự sát khi bị bắt
Chờ tài xế đi tới đoạn đường vắng, Tú ngồi sau kề dao khống chế để cướp xe. Bỏ chạy đến địa phận tỉnh Hưng Yên, anh ta bị cảnh sát bắt giữ.
154 kết quả phù hợp
Chờ tài xế đi tới đoạn đường vắng, Tú ngồi sau kề dao khống chế để cướp xe. Bỏ chạy đến địa phận tỉnh Hưng Yên, anh ta bị cảnh sát bắt giữ.
Sau 7 giờ rà soát, cảnh sát đã khống chế nghi phạm cướp chiếc xe ôtô Vios khi tên này mang vật chứng đi tiêu thụ.
Nghe tiếng kêu cứu từ chiếc taxi đang đỗ, người dân chạy đến thì thấy hai thanh niên đạp cửa xe bỏ chạy. Trong đêm, cảnh sát cùng hàng chục người vây bắt hai kẻ nghi cướp.
Giữa cuối tháng 11 đến nay, cảnh sát ba tỉnh Lâm Đồng, Gia Lai và Kon Tum liên tục phối hợp truy lùng kẻ cướp taxi trốn trong rừng ở huyện Đăk Glei (Kon Tum).
Sau khi bị CSGT chặn xe trên đèo Lò Xo, bốn tên cướp tung cửa, tháo chạy vào rừng theo các hướng. Mệt và khát đói, 3 nghi can lần lượt mò ra quốc lộ nên bị bắt.
Sau khi lấy tài sản, tên cướp bắt tài xế taxi đi cùng. Trên đường trốn chạy, hắn yêu cầu bị hại vào nhà dân nấu mỳ để qua cơn đói.
Công an huyện Đăk Glei (Kon Tum) giao hồ sơ cùng 3 nghi can trong nhóm cướp taxi để Công an Lâm Đồng áp giải về huyện Bảo Lâm mở rộng điều tra, xử lý.
Lợi dụng trời sập tối, Hội men theo đường mòn xuống thị trấn Đăk Glei (Kon Tum) tìm hướng trốn thoát thì bị cảnh sát bắt giữ.
Thu thập lời khai, bước đầu cơ quan điều tra nhận định, Nam là kẻ cầm đầu nhóm cướp siết cổ, trói chân tay tài xế taxi, rong chơi qua các tỉnh Tây Nguyên rồi bỏ trốn vào rừng.
Trong lúc men đường rừng ra đường đón xe khách bên đèo Lò Xo để tìm đường tẩu thoát, Nghĩa - thành viên trong nhóm cướp taxi bị cảnh sát bất ngờ ập tới bắt giữ.
Sau gần 10 giờ truy lùng, Công an tỉnh Kon Tum đã bắt được một trong 4 tên cướp taxi lẩn trốn giữa rừng sâu của huyện Đăk Glei.
Bốn thanh niên đón taxi từ Bảo Lâm (Lâm Đồng) đi thị trấn Gia Nghĩa (Đắk Nông), khi xe chạy được khoảng 50 km thì nhóm này khống chế tài xế để cướp ôtô.
Thấy Trạm cảnh sát giao thông Ngọc Hồi (Kon Tum) ra tín hiệu dừng xe, nhóm cướp taxi rồ ga bỏ chạy thêm 3 km rồi bất ngờ mở cửa chạy vào rừng rậm bên đường Hồ Chí Minh.
Mặc dù bị truy nã gắt gao nhưng Tuấn vẫn tập hợp đồng bọn lập băng cướp taxi liều lĩnh, manh động gây náo động nhiều tỉnh thành phía Bắc.
Sau khi cướp được taxi, Hoàng phóng xe bỏ chạy nhưng bị lực lượng công an tổ chức vây bắt.
Trong đêm, hai thanh niên chặn đầu xe tải, cầm dao chém tài xế đứt gân tay rồi cướp tài sản.
Sau khi chém một thiếu tá công an, Phan Văn Tĩnh đã nhảy lầu tử vong. Hung thủ chính của vụ án đã chết, nhưng vẫn còn một người liên quan đến vụ án phải đền tội.
Ập vào phòng trọ của nghi can Huy, công an tỉnh Lâm Đồng phát hiện tên này cất giấu 6 khẩu súng các loại, trong đó một khẩu đạn đã lên nòng, ống giảm thanh...
Nhận điện thoại cầu cứu, đồng nghiệp của tài xế Em đến nơi thì phát hiện anh này gục trong xe với nhiều vết đâm. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
Anh Vinh có số phận không may mắn khi bố mẹ chia tay lúc còn nhỏ. Được cha dẫn vào Đắk Lắk lập nghiệp, anh bặt vô âm tín với mẹ và chị ruột mấy chục năm qua.