Cướp táo tợn, lộng hành trở lại ở Sài Gòn
Sau thời gian công an ra quân trấn áp, tội phạm ở TP HCM lắng xuống. Tuy nhiên hiện nay, tội phạm đang lộng hành trở lại, có kẻ táo tợn xông vào nhà dân cướp tài sản giữa ban ngày.
92 kết quả phù hợp
Sau thời gian công an ra quân trấn áp, tội phạm ở TP HCM lắng xuống. Tuy nhiên hiện nay, tội phạm đang lộng hành trở lại, có kẻ táo tợn xông vào nhà dân cướp tài sản giữa ban ngày.
Bị cảnh sát truy đuổi, 2 thanh niên rút dao chống trả. Trên đường tẩu thoát, chúng cầm dao kề vào cổ một phụ nữ cướp xe.
Sau khi ra tù, ông Nén chưa kịp làm giấy tờ tùy thân, trong đó có thẻ bảo hiểm y tế. Do đó, quyết định này giúp ông và gia đình bớt đi gánh nặng một phần viện phí.
Clip dài hơn 1 phút ghi lại hình ảnh người đàn ông đính tiền trên áo, để người dân lao vào tranh cướp nhận được nhiều ý kiến trái chiều trong thời gian gần đây.
Nghe tiếng truy hô của một phụ nữ, bảo vệ chung cư Nam Sài Gòn đã đuổi theo, lao thẳng xe vào 2 tên cướp giật làm chúng ngã xuống đường.
Sau khi nghị án, HĐXX xét thấy đủ căn cứ buộc tội Tony nên bác kháng cáo, y án 4 năm tù với thanh niên này.
"Hơn 17 năm qua, gia đình tôi tan nát, các con lớn lên không được cha dạy dỗ, miếng ăn cũng không đủ no, cha già không có giấc ngủ ngon", ông Huỳnh Văn Nén - người tù thế kỷ tâm sự
"Cuộc đời của tôi bị chôn vùi vì lỗi của cơ quan tố tụng. Sau gần 20 năm trong tù, giờ được ra ngoài thấy cái gì cũng lạ, kể cả chiếc điện thoại di động", ông Huỳnh Văn Nén tâm sự.
Trước khi diễn ra phiên xử phúc thẩm, cơ quan chức năng đến tận nhà yêu cầu bà Kim phải có mặt tại tòa để đối chất, nhưng "bị hại" không đến.
Bị kết án 4 năm tù về hành vi cướp 2 điện thoại "cùi bắp", Tony kháng cáo kêu oan. HĐXX quyết định hoãn phiên xử để điều tra bổ sung vụ việc.
HĐXX nhận định Tony phạm tội vì đã sử dụng vũ lực để tước đoạt tài sản của người khác, từ đó tuyên phạt 4 năm tù với bị cáo này.
Phát hiện ông Yên vừa điều khiển xe máy ra khỏi cổng nhà anh Hùng, Nghĩa xông tới dùng ớt bột bôi vào mắt ông lão. Hắn dùng chân đạp nạn nhân xuống đất hòng cướp xe.
Tại tòa, Tony bác bỏ hoàn toàn nội dung bản cáo trạng. Anh ta cho rằng mâu thuẫn xảy ra đêm hôm đó do ghen tuông.
Vụ án có nhiều khúc mắc nay xuất hiện tình tiết bất ngờ. Cơ quan tố tụng cho rằng, chưa đủ cơ sở xác định Phạm Châu Tony cướp nhẫn kim cương trị giá 7 tỷ đồng.
Nhóm phụ nữ tiếp cận “quý ông” lắm tiền ham của lạ, dụ họ vào khách sạn. Tại đây, các nữ quái cho bạn tình uống thuốc mê, quan hệ tình dục rồi cướp tài sản.
Ngày 2/3, Công an tỉnh Bình Thuận đã trích xuất Huỳnh Văn Nén từ trại tạm giam công an tỉnh để tổ chức buổi hỏi cung đầu tiên sau khi TAND Tối cao có giám đốc thẩm hủy án.
Bộ phim mới của đạo diễn Dũng “Khùng” thổi một làn gió khác lạ đến mùa phim Tết 2015, nhưng vẫn chưa phải là phim siêu anh hùng đúng nghĩa.
Hồng đến khu bếp vớ chiếc chày gỗ rồi tấn công bà Bay. Vừa đánh Hồng vừa nói: “Tiền để ở đâu?”
Theo cáo trạng thì Tony có hành vi dùng vũ lực cướp nhẫn trị giá 7 tỷ của người tình, nhưng tại tòa thanh niên này một mực chối tội.
Tiếp tục tìm hiểu vụ cướp nhẫn kim cương trị giá bảy tỷ đồng, nhóm phóng viên nhận thấy có một sự thật khác hoàn toàn trong vụ án “phi công trẻ” cướp tài sản của nữ đại gia.