Giả vờ làm khách VIP rồi ôm vàng vụt chạy
Lợi dụng lúc chủ tiệm vàng đang tập trung ghi hóa đơn tính tiền, Khang ôm vàng vừa chọn lựa rồi vụt chạy nhưng không thành.
75 kết quả phù hợp
Lợi dụng lúc chủ tiệm vàng đang tập trung ghi hóa đơn tính tiền, Khang ôm vàng vừa chọn lựa rồi vụt chạy nhưng không thành.
Phú đi xe máy đến các tiệm vàng vờ hỏi mua rồi giật lấy vàng lên xe rồ ga bỏ chạy. Cảnh sát đã bắt thanh niên này sau 6 giờ gây án.
Châu Long Ẩn vờ hỏi mua nữ trang và khi chủ tiệm đưa cho xem chiếc lắc 2 lượng vàng thì thanh niên này giật lấy. Chạy được 300 m, kẻ cướp bị người dân vây bắt.
Vào hiệu vàng ở Hà Nội để vờ hỏi mua trang sức, Bằng giật chiếc dây chuyền vàng rồi bỏ chạy. Tên cướp 9X bị người dân truy đuổi, giữ lại giao cho cảnh sát.
Chỉ trong 1 tuần, Thành liều lĩnh cướp tiệm vàng ở TP Cần Thơ và Đắk Lắk. Nam thanh niên bị bắt sau 10 giờ gây ra vụ cướp thứ 2.
Bị truy bắt sau khi cướp giật vàng tại Cần Thơ, nghi phạm 23 tuổi tiếp tục gây án tại tỉnh Đắk Lắk. Lần này, anh ta bị cảnh sát bắt giữ.
Nguyên và Đạt đóng vai khách vào mua hai dây chuyền vàng. Khi chủ cửa hàng đưa các sản phẩm ra cho xem, họ lợi dụng sơ hở đã cướp giật rồi bỏ chạy.
Kẻ cướp giật ra tay nhanh, liều mạng. Nạn nhân nếu buông xuôi thì may mắn thoát, còn cứ cố chống cự, giành lại tài sản thì bị thương hoặc thậm chí mất mạng.
Nhận từ tay chủ tiệm chiếc nhẫn 5 chỉ vàng, nam thanh niên 29 tuổi (ngụ TP.HCM) bỏ chạy. Anh ta bị cảnh sát truy bắt sau 1 km.
Đóng giả làm khách, khi chủ tiệm mang hàng ra cho khách xem, Ân liền cầm rồi chạy ra xe máy để sẵn phía trước tiệm tháo chạy.
Giả vờ đến các tiệm vàng để hỏi mua vàng, kẻ gian đã cướp vàng rồi phóng xe bỏ chạy. Tại cơ quan điều tra, 9X khai do đam mê trò đỏ đen dẫn đến nợ nần.
Theo camera ghi hình, nam thanh niên vào tiệm vàng ở Huế khoảng 30 tuổi, cao 1m 70, chạy xe máy hiệu Exiter màu trắng. Khi vào giao dịch, anh ta đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang.
Đang xem sợi dây chuyền 5 chỉ, nam thanh niên yêu cầu chủ tiệm cho xem một sơi dây chuyền khác. Lợi dụng lúc chủ tiệm sơ hở, nam thanh niên này cầm sợi dây rồi bỏ chạy.
Không chỉ ngoài đường, bọn cướp còn vác mã tấu xông vào nhà, cửa hàng để lấy vàng, điện thoại,...
Lộc giả là người mua đồ ăn, đi lại chỗ hai cô gái xin tăm rồi nhanh chóng giật điện thoại của họ.