Người đâm chết chị dâu bị điều tra tội cố ý gây thương tích
Thủy khai, việc sát hại chị dâu là ngoài ý muốn và chỉ là mâu thuẫn bột phát. Do anh ta nhất thời bực tức, không làm chủ được hành vi nên gây ra hậu quả đáng tiếc.
148 kết quả phù hợp
Thủy khai, việc sát hại chị dâu là ngoài ý muốn và chỉ là mâu thuẫn bột phát. Do anh ta nhất thời bực tức, không làm chủ được hành vi nên gây ra hậu quả đáng tiếc.
Cho rằng tài xế xe tải cố tình đâm chết con mình nên gia đình nạn nhân đã gửi đơn kêu cứu đến các cấp thẩm quyền. Cảnh sát dựng lại hiện trường vụ tai nạn để điều tra.
Thấy Vũ xô xát với người khác, Tuyền đang ngồi nhậu ở mé sông cũng lại hùa đánh hội đồng nhưng bị đâm tử vong.
Ngoài vụ cà phê Xin Chào, Công an và VKSND huyện Bình Chánh từng xử lý hình sự vụ được cho là cướp, một cách bất thường, đến nay vụ án chưa thể khép lại.
Sau khi thầy Dương (Hà Tĩnh) treo cổ trong phòng làm việc, nhà chức trách phát hiện bức thư tuyệt mệnh với nội dung “chán nản, bế tắc trong cuộc sống”.
Đến ngày bị bắt, Hội đã nhận 114 triệu của 26 người để làm bệnh án ung thư giả, giúp họ được hưởng chế độ chất độc hóa học.
Lấn chiếm vỉa hè, cướp giật, cải cách thủ tục hành chính, an toàn thực phẩm… là những vấn đề được nhiều người dân hy vọng tân Bí thư TP HCM nhanh chóng can thiệp, giải quyết.
Trung tá Nguyễn Xuân Tín, người trực tiếp điều tra vụ án mất trộm 2,2 tấn sắt, khẳng định có mời ông Triển lên xã, nhưng không có phòng làm việc nên cho về.
Sau khi nhậu say, Thiện cự cãi với vợ về việc phân chia tài sản nên 2 bên xảy xô xát. Người vợ bế con chạy ra ngoài thì bị chồng cầm dao đâm chết tại chỗ.
Bị nạn nhân mất xe rượt đuổi để đòi lại tài sản, Nghĩa dùng bình xịt hơi cay và cả súng tự chế bắn trả nhằm ngăn cản sự truy đuổi của người này trên quãng đường dài hơn 20 km.
Tối 22/7, tại thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn xảy ra vụ giết người nghiêm trọng khiến một người chết tại chỗ với 6 nhát dao đâm chí mạng.
Nhiều người trong bản Phồng - nơi xảy ra vụ thảm sát không ai tin Mằn gây ra vụ việc. Họ nhận xét thanh niên này là người hiền lành, ngoan ngoãn, chưa bao giờ gây gổ với ai.
Đến 17h ngày 12/6, một số người dân đến UBND xã Trường Xuân (huyện Đắk Song, Đắk Nông) vẫn chưa giải quyết được công việc của mình.
Sau 4 giờ tiêm vắc xin phòng lao tại trạm y tế xã, một bé trai 13 ngày tuổi (trú tại thôn 12, xã Xuân Thắng, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa) đã tử vong.
Côn đồ mang súng, dao kiếm, búa rìu, vũ khí tự tạo đi giải quyết mâu thuẫn khiến dư luận Hải Phòng bàng hoàng trong năm qua.
Theo Công an Bình Dương, không có người thứ ba tham gia vụ án này. Vì mâu thuẫn tình cảm nên ông Đinh Khắc Tú đã bắn chết người tình rồi tự sát ngay trong xe hơi.
Sau khi cháu bé mất tích, người thân chia nhau tìm kiếm nhiều nơi nhưng vô vọng. Đến chiều ngày hôm sau, mọi người phát hiện thi thể nạn nhân nổi lên ở một mương nước.
Được nói lời sau cùng trước giờ tuyên án, Dương Tự Trọng cười tươi, vẫy chào người thân. Bị cáo khẳng định dù bị tuyên mức án nào cũng sẽ chấp hành nghiêm túc, không kháng án.
Được phó trưởng công an xã cho nói chuyện qua điện thoại với vợ, người đàn ông trốn lệnh truy nã gần 30 năm ngậm ngùi buông lời: "Tôi xin lỗi bấy lâu nay đã lừa dối mình và con".
Lợi dụng các đôi tình nhân tâm sự ở khu vực vắng vẻ, Ngần cùng đồng bọn dí dao khống chế để cướp tài sản của họ.