Một phụ nữ tự thiêu trong chợ
Sáng 31/1, tại chợ Đại Hiệp, thôn Phú Trung, xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam) xảy ra vụ một phụ nữ tự thiêu.
171 kết quả phù hợp
Sáng 31/1, tại chợ Đại Hiệp, thôn Phú Trung, xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam) xảy ra vụ một phụ nữ tự thiêu.
Thấy cô gái đi xe máy một mình, 2 tên cướp áp sát giật túi xách bên trong có điện thoại iPhone, tiền mặt cùng nhiều tài sản có giá trị rồi tăng ga bỏ chạy.
Cho rằng hạnh phúc gia đình tan vỡ là do Trung tác động, Hòa đã rủ người bạn thân tên Trí tìm tình địch để đánh ghen. Án mạng đã xảy ra ngay sau đó.
Bị Oanh phát hiện lẻn vào nhà trộm cắp tài sản, Văn cùng đồng phạm ra tay hành hung dã man nạn nhân.
Trước khi cha con anh Hòa tự vẫn, cũng tại ngôi nhà này, người bác dâu của anh cũng tự tử bằng cách uống thuốc sâu tự vẫn.
Lúc đi làm đồng sớm, người dân tá hỏa phát hiện một xác nam giới chết bên nghĩa địa trong tư thế nằm ngửa với nhiều vết xước sau đầu.
Khi đang bế đứa con nhỏ trên tay và hát karaoke, chị Thêm bất ngờ bị điện giật và tử vong trên đường đến bệnh viện.
Sau khi huy động được 10 tỷ đồng của người dân với lãi suất 30 - 36% mỗi năm, Hương bỏ trốn khỏi địa phương.
Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa vừa cấp biển số xe cho chiếc xe máy điện đầu tiên trên địa bàn đến đăng ký.
Trước đó, Công an huyện Lộc Bình đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với thiếu tá Nguyễn Xuân Hoà.
“Mấy ngày hôm nay, tôi không sao ngủ được vì lỗi lầm của mình. Tôi cũng đã lên cơ quan xin lỗi lãnh đạo vì hành xử không đúng mực, làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành".
Đại tá Nông Văn Định - Giám đốc CA tỉnh Lạng Sơn cho biết đã đình chỉ công tác đối với Thiếu tá Nguyễn Xuân Hoà - Đội trưởng đội CSGT huyện Lộc Bình để điều tra vụ việc.
Lãnh đạo công an tỉnh Lạng Sơn thừa nhận CSGT chửi mắng, rút súng dọa dân trong clip được tung lên mạng là Đội trưởng Đội CSGT Lộc Bình.
Dù được nuôi dưỡng trong lồng kính gần một tháng qua, song do sinh non, sức khỏe yếu nên cả 2 bé sơ sinh con của sản phụ Tính (15 tuổi) đã tử vong.
Ngọn lửa bùng phát giữa trưa trong ngày nghỉ lễ khiến hàng chục tiểu thương, người thuê trọ chỉ kịp tháo chạy, để lại nhiều tài sản cho “bà hỏa” thiêu rụi.
Theo tố cáo, trưa 20/3, anh N. chạy xe máy không đội nón bảo hiểm, bị CSGT huyện truy đuổi. Đến chốt giao thông, N. bị một CSGT chặn đường rồi cầm nón bảo hiểm đánh thẳng vào mặt.
Nửa đêm đòi mua thẻ cào điện thoại nhưng bị vợ ngăn cản, Thanh dùng dao đâm chết người từng kề vai ấp má với mình.
Thời gian làm việc ở Bình Dương, Quang lấy trộm của một doanh nghiệp hơn một tỷ đồng. Sau khi trốn về quê, thanh niên này đã ra đầu thú.
Tin tưởng Đạt là bạn trai của chị gái, Hoa đồng ý theo lên Lạng Sơn mua quà nhưng không ngờ bị tên này cùng đồng bọn bán vào ổ mại dâm.
Lên bệnh viện chăm vợ ốm, gia đình anh Xuyên bất ngờ bị trộm đột nhập nhà riêng cướp đi số tài sản trị giá trên 100 triệu đồng.