Cảnh cá voi săn mồi ở vùng biển Bình Định
Lần đầu tiên người dân và du khách tận mắt chứng kiến loài cá voi quý hiếm vào sát bờ săn mồi, tạo nên cảnh quan thiên nhiên kỳ thú ở vùng biển Đề Gi (Bình Định).
34 kết quả phù hợp
Lần đầu tiên người dân và du khách tận mắt chứng kiến loài cá voi quý hiếm vào sát bờ săn mồi, tạo nên cảnh quan thiên nhiên kỳ thú ở vùng biển Đề Gi (Bình Định).
Chưa đầy hai tuần, loài cá voi hai lần xuất hiện trên vùng biển sát bờ Đề Gi, huyện Phù Cát (Bình Định). Đây là điều rất hiếm gặp.
Cuộc thi ảnh "Ngày đại dương thế giới" do Liên Hợp Quốc tổ chức đã tìm được những người chiến thắng.
Cá voi Bryde được xem là một trong những loài cá voi hiếm nhất thế giới, với số lượng chỉ còn khoảng 200 con ngoài tự nhiên.
Cuộc thi Nhiếp ảnh thiên nhiên 2021 do Hiệp hội nhiếp ảnh Đức (GDT) tổ chức đã thu hút hơn 3.000 tác phẩm xuất sắc từ 13 quốc gia trên thế giới tham dự.
Đoạn video 20 phút ghi lại cảnh ngư dân Nhật giết một con cá voi minke, bằng cách dìm nó dưới nước cho đến khi chết ngạt, khiến các nhà hoạt động bức xúc.
Cá voi Rice đã được Mỹ đưa vào nhóm có nguy cơ tuyệt chủng, với số lượng ước tính dưới 100 cá thể.
Một bộ xương cá voi dài 12 m có niên đại 3.000-5.000 năm tuổi được phát hiện hồi đầu tháng 11 ở ngoài khơi, cách bờ biển phía tây thủ đô Bangkok khoảng 12 km, BBC đưa tin.
Cá voi Bryde là một loài cá trong họ cá voi lưng xám. Thức ăn chủ yếu của chúng là cá con bơi theo đàn đông như cá cơm, cá trích hoặc cá mòi...
Tàu săn cá voi Nhật Bản trở về cảng ở miền Tây Nam, gần đạt chỉ tiêu săn bắt trong một năm sau chuyến hải trình kéo dài 3 tháng.
Khoảnh khắc đáng kinh ngạc được ghi lại khi một người đàn ông ở ngoài khơi Nam Phi tránh được việc bị cá voi Bryde nuốt chửng vào ngày 29/8.
Tại Nhật Bản, ngành du lịch biển cung cấp dịch vụ cho du khách ra khơi ngắm cá voi bơi lội còn có doanh thu lớn hơn đánh bắt cá voi để lấy thịt.
Theo các chuyên gia, săn bắt cá voi là một ngành công nghiệp đang chết dần và chỉ sống sót nhờ được chính phủ trợ cấp, bất chấp việc Nhật Bản gỡ bỏ lệnh cấm đánh bắt sau 30 năm.
Trước các vụ cá voi mắc cạn hàng loạt, tộc người Maori xúc động như chứng kiến người thân mất đi, họ kêu gọi chính phủ lắng nghe tiếng nói từ biển cả trước khi quá muộn.