Ngày 23/12, bác sĩ Quản Minh Trị, Phó trưởng khoa Ngoại lồng ngực Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, cho biết bệnh viện đã phẫu thuật khẩn cấp, cứu sống bà Đoàn Thị Ngọc Dung (44 tuổi, ngụ phường Thống Nhất, TP Biên Hòa, Đồng Nai).
![]() |
Nữ bệnh nhân đang được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Ngọc An. |
Theo bác sĩ, đêm 20/12, người phụ nữ 44 tuổi này được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng sốc, huyết áp khó xác định và rơi vào trạng thái bất tỉnh. Trên vùng cổ, lưng và 2 cánh tay xuất hiện nhiều vết thương, máu chảy nhiều.
Qua thăm khám, bác sĩ chẩn đoán người này bị đâm thủng phổi, rách tĩnh mạch cảnh trong ở cổ và nhiều vết rách ở cơ thể nên tổ chức phẫu thuật khẩn cấp.
Do bệnh nhân có nhiều vết thương sâu, nguy hiểm nên ê kíp mổ phải mở lồng ngực khâu vết thương ở phổi, khâu vết thương ngoài. Các bác sĩ phải truyền tổng cộng 16 đơn vị máu và thực hiện phẫu thuật trong 5 giờ để cứu bệnh nhân.
Sau 3 ngày điều trị, sức khỏe bà Dung dần hồi phục. Bà cho biết vào 19h ngày 20/12, do ghen tuông nên người chồng đóng cửa phòng rồi dùng dao đâm, chém liên tiếp lên người bà. Khi nạn nhân nguy kịch, người chồng khóa cửa nhốt bà rồi bỏ đi.
Một lúc sau, bà gắng gượng kêu cứu, ném chìa khóa ra ngoài cho người dân mở cửa, đưa bà đến bệnh viện cấp cứu.
Theo bác sĩ Trị, người phụ nữ 44 tuổi bị tổng cộng 10 vết thương do bị đâm, chém. Có vết đâm sâu 10 cm ở lưng gây rách phổi. “Nếu đưa đến bệnh viện chậm 5 phút hoặc không được sơ cứu cầm máu kịp, nạn nhân dễ tử vong”, Phó trưởng khoa Ngoại lồng ngực Bệnh viện đa khoa Đồng Nai nói.
Bơm xi măng vào đốt sống cứu bệnh nhân khỏi bị liệt chân
Bệnh viện Đa Khoa Xuyên Á TP.HCM vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật bơm xi măng sinh học vào thân đốt sống, cứu một phụ nữ khỏi nguy cơ bị liệt do té ngã.
Giây phút cứu bệnh nhân bị tai nạn vỡ thận
Sau hơn nửa tháng được phẫu thuật ghép thận tự thân, bệnh nhân Phạm Thanh P. đã gần như bình phục hoàn toàn. Cả hai thận bị chấn thương đã hồi phục.
Chạy đua với ‘thần chết’ để cứu bệnh nhân uống thuốc tự tử
Buồn chuyện gia đình, lo lắng, mất ngủ, thường xuyên sử dụng thuốc an thần, khiến bệnh nhân rơi vào hội chứng “trái tim tan vỡ” và đối diện với tử thần.