Chiều 5/5, bác sĩ Trần Giám, Trưởng khoa Tai mũi họng (Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam), cho biết vừa cứu sống bệnh nhân tên Trần Văn Tuấn, 47 tuổi, dân tộc M’Nông, trú xã Trà Leng, huyện Nam Trà My.
Theo bác sĩ Giám, bệnh nhân Tuấn đã tự dùng rựa cắt cuống họng, gây vết thương dài 15 cm khiến khí quản gần đứt lìa cùng nhiều mạch máu nhỏ ở vùng cổ họng.
![]() |
Bệnh nhân Tuấn được cứu sống và đã nói chuyện được trở lại. Ảnh: Đắc Đức. |
Trước đó, khoảng 13h30 chiều 1/5, bệnh nhân được chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam trong tình trạng phù nề cổ, khó thở độ 2, tràn khí dưới da cổ…, được chỉ định mổ gấp.
“Sau hơn 2 giờ phẫu thuật, bệnh nhân được nối khí quản và qua cơn nguy hiểm. Đến ngày 5/5, Tuấn đã trò chuyện được sau nhiều ngày điều trị tích cực”, bác sĩ Giám nói và cho hay nguyên nhân nạn nhân tự cứa cổ mình để tìm đến cái chết là do buồn bực về tình hình sức khỏe, đau ốm kéo dài.
Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam, nơi bệnh nhân Tuấn đang được điều trị. Ảnh: Thiên Sơn. |
Thanh niên đập phá tiệm sửa xe tự tử khi thấy công an
Thấy Tuấn (ở Kiên Giang) đập phá tài sản, chủ tiệm sửa xe báo công an xã đến thuyết phục thì thanh niên này dùng dao đâm vào bụng và ngực.
Đôi nam nữ nhảy sông Như Ý tự tử
Vào đầu giờ chiều 4/5, cụ ông làm nghề chài lưới trên sông Như Ý (TP Huế) phát hiện một đôi nam nữ nhảy sông tự tử và chèo thuyền vớt được thi thể nạn nhân nữ.
Mẹ ôm con trai bại não nhảy từ trên đò xuống sông tự vẫn
8 2
Giao hết tài sản cho chồng, người phụ nữ 35 tuổi ở An Giang bồng con lên đò rồi bất ngờ gieo mình xuống dòng sông tự tử trong sự ngỡ ngàng của nhiều người.