Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Cứu sống bé trai rơi từ tầng 5 xuống đất

Sau hơn 20 ngày điều trị tích cực, cháu Trọng đã qua khỏi cơn nguy kịch. Dự kiến, hai hôm nữa cậu bé sẽ được xuất viện.

Ngày 6/3, lãnh đạo Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng, cho biết bệnh nhi Dương Tấn Trọng (15 tháng tuổi, ngụ quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) đã được cứu sống.

"Mấy hôm nay, cháu bé đã khỏe hoàn toàn, tự ăn được", bác sĩ Võ Hữu Hội - Trưởng Khoa Hồi sức nhi, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng xác nhận.

Trước đó, ngày 14/2, cháu Trọng được người nhà đưa vào Bệnh viện Đà Nẵng trong tình trạng nguy kịch. Sau thăm khám, các bác sĩ xác định bệnh nhi toàn thân tím tái, biến dạng vùng mặt, thở nấc, bụng chướng, đa chấn thương. Dưới cánh tay phải và đùi trái của Trọng bị biến dạng. 

Be trai roi tu tang 5 xuong dat anh 1
Trong hôm mới nhập viện. Ảnh: Nguyên Vũ.

Sau khi hội chẩn, các bác sĩ quyết định chuyển bệnh nhân qua Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng để điều trị. "Kết quả chụp CT cho thấy có xuất huyết vùng trán bên trái, tụ khí trong não, phù não lan tỏa nặng, vỡ xương sọ trán", bác sĩ Hội thông tin.

Theo lời của người thân, sáng cùng ngày Trọng chơi đùa một mình tại tầng 5 chung cư của gia đình ở phường Mân Thái. Một lúc sau cha mẹ không thấy con nên đi tìm. Sau đó, họ phát hiện cậu bé nằm dưới khu đất trống tầng một với tình trạng đa chấn thương.

Tại bệnh viện, Trọng được các bác sĩ điều trị tiếp tục hồi sức, cho thở máy, chống phù não và kiểm soát nhiễm trùng, bó bột chân và tay… "Sau thời gian điều trị, hiện cháu đã tỉnh táo, linh hoạt và sẽ xuất viện trong vài ngày tới", vị bác sĩ này cho hay.

Một giáo viên rơi từ tòa nhà 20 tầng tử vong

Vụ việc xảy ra vào chiều 14/12 tại tòa nhà 20 tầng khu căn hộ cao cấp Grand Pacific (phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng) đang xây dở.

 

 


Nguyên Vũ

Bạn có thể quan tâm