Chiều 9/8, chị Trần Thị Mỹ Duyên (23 tuổi, nhân viên một phòng khám đa khoa ở TP Đông Hà, Quảng Trị) được một người chạy xe ôm đề nghị cứu sản phụ sinh con ngoài công viên Lê Duẩn.
Lập tức đến hiện trường, chị Duyên thấy sản phụ Phạm Thu Thắm (27 tuổi, ở Quảng Bình) đang ôm đứa con nhỏ chưa cắt dây rốn. Nhân viên phòng khám đa khoa gọi thêm 3 người đồng nghiệp đến sơ cứu, vệ sinh cho 2 mẹ con sản phụ rồi bắt taxi đưa vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị.
![]() |
Sản phụ Phạm Thu Thắm đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị. Ảnh: N.V. |
Theo các bác sĩ, chị Thắm sinh non. Bé gái khoảng 31-32 tuần tuổi, chỉ nặng 1,7 kg, nhập viện trong tình trạng suy hô hấp.
Sau khi được chăm sóc, sức khỏe cháu bé đã ổn định. Do sinh non nên bé gái đang phải thở máy, truyền dịch nuôi dưỡng và nằm phòng ấp.
![]() |
4 nhân viên phòng khám cùng thanh niên chạy xe ôm đã cứu giúp mẹ con chị Thắm. Ảnh: N.V. |
Các bác sĩ cho biết chị Thắm có hoàn cảnh khó khăn. Không có việc làm ổn định nên người phụ nữ Thắm lang thang ăn xin ở TP Đông Hà khoảng một tháng nay rồi sinh con ở công viên.
Trưa 10/8, chị Thắm đã được gặp con gái.
![]() |
Công viên Lê Duẩn, nơi chị Thắm đẻ rơi con vì sinh non. Ảnh: Google Maps. |
Nhân viên đường sắt giúp bà bầu sinh con trên tàu
Trên chuyến tàu từ ga Sóng Thần (Bình Dương) về Nam Định, nữ hành khách chuyển dạ và được đoàn tiếp viên đường sắt Phương Nam giúp sinh con thành công.
Sản phụ đẻ rơi con gái nặng 3,2 kg trên taxi
Sản phụ có dấu hiệu chuyển dạ và được người nhà gọi taxi chở tới viện. Tuy nhiên, khi đang đi trên đường, người mẹ đã sinh con gái, nặng 3,2 kg, ngay trên xe.
Mẹ bỏ đi sau khi đẻ rơi khiến con suýt chết
Các bác sĩ Bệnh viện Nhân dân 115 (TP.HCM) vừa trải qua ca trực khó quên khi tiếp nhận cấp cứu một bé sơ sinh bị ngưng tim do sản phụ đẻ rơi.