Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Cựu binh giúp sức, Milan lần đầu lên ngôi

Chiếc thẻ đỏ tai hại của hậu vệ Kakha Kaladze đã giúp Milan dễ dàng vượt ải Genoa. Qua đó lần đầu tiên tại giải năm nay Rossonerri vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng…

Cựu binh giúp sức, Milan lần đầu lên ngôi

Chiếc thẻ đỏ tai hại của hậu vệ Kakha Kaladze đã giúp Milan dễ dàng vượt ải Genoa. Qua đó lần đầu tiên tại giải năm nay Rossonerri vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng…

Thành thật mà nói cái tên Genoa chẳng gợi nhớ lại cho Milan điều gì. Điều khiến đoàn quân áo sọc Đỏ Đen lưu tâm trong chuyến làm khách đêm qua chỉ là hiểm địa Luigi Ferraris. Bởi lẽ suốt 18 năm qua, Rossonerri mới chỉ một lần duy nhất biết đến mùi chiến thắng tại đây. Ở mùa giải năm nay, Luigi Ferraris vẫn được xem là điểm tựa lớn nhất giúp Genoa bất bại trên sân nhà kể từ đầu mùa.


Genoa-Milan 0-2

Dẫu vậy, Milan vẫn không mấy khó khăn để chinh phục mảnh đất đầy rẫy những cạm bẫy Luigi Ferraris nhờ vào hai pha lập công của Ibrahimovic và Nocerino. Song trong chiến thắng của Milan không thể không nhắc tới sự đóng góp của cựu binh Kakha Kaladze. Cầu thủ từng 9 năm khoác áo áo Rossonerri hiện đang ăn lương ở Genoa chính là nhân tố tạo ra bước ngoặt của trận đấu khi dính thẻ đỏ ở phút 55.

Cựu binh giúp sức, Milan lần đầu lên ngôi

Ibra tận dụng rất tốt cơ hội mà Kaladze đem lại

Giống như những trận đấu trong thời gian qua, Milan tràn lên tung ra những đòn phủ đầu ngay sau tiếng còi khai cuộc. Điều đó ít nhiều khiến Genoa rơi vào thế bị động và không thể tạo ra thế trận như mong muốn. Phút 12, một cơ hội cực kỳ ngon ăn mở ra trước mũi giày của Nocerino sau đường chuyền dọn cỗ của Ibrahimovic. Rất tiếc tiền vệ người Ý lại không đánh bại được thủ thành Frey.

Ít phút sau, cơ hội lại đến với Robinho. Khởi nguồn từ đường chuyền của Aquilani, tiền đạo người Brazil đã thoát xuống nhận bóng trong vòng cấm. Ở một góc khác hẹp, song Robinho vẫn quyết định tung ra cú sút rất căng bằng chân phải. Nếu không có sự truy cản kịp thời của Frey, có lẽ mảnh lưới của Genoa đã phải rung lên.

Phải mất gần nửa giờ của hiệp 1, Genoa mới dần lấy lại thế trận. Khi đó, đội nhà mới có cơ hội đẩy cao đội hình lên tấn công. Tuy nhiên, những cú ra đòn của các học trò HLV Alberto Malesani lại không đủ độ sắc để có thể xuyên thủng hàng phòng ngự chơi rất tập trung của Milan.

Kịch bản của hiệp 2 cũng chẳng khác nhiều so với hiệp 1. Milan vẫn là đội dồn ép khi trận đấu trở lại. Song lần này, hàng thủ của Genoa đã không thể đứng vững. Phút 55, Kakha Kaladze đã có pha cản phá rất nghiệp dư khi “bỏ bóng đá người” đối với Ibrahimovic trong vòng cấm. Kết quả là trọng tài chỉ thẳng tay vào chấm phạt đền đem lại quả đá penalty cho đội khách. Ở thế một chọi một, chân sút người Thụy Điển đã dễ dàng đánh lừa Frey, mở tỉ số cho Milan.

Có thể nói chiếc thẻ đỏ của Kaladze là vô cùng tai hại. Bởi nó không chỉ là nguyên nhân khiến đến bàn thua của Genoa, mà nó còn khiến đội chủ nhà gặp vô vàn khó khăn khi phải thi đấu thiếu người. Phút 60, Aquilani đã mở ra một cơ hội mười mươi cho Robinho. Song cú đệm bóng cách gôn chừng hơn…1 mét của cựu cầu thủ Man City chẳng hiểu sao lại đi vọt xà ngang.

Cựu binh giúp sức, Milan lần đầu lên ngôi

Nocerino ấn định chiến thắng 2-0 sau đường chuyền dọn cỗ của Aquilani

Tuy nhiên, sự tiếc nuối của các Milanista cũng sớm qua đi, bởi đến phút 79, Nocireno một lần nữa khiến mảnh lưới của Genoa phải rung lên. Từ một pha tấn công rất nhanh, bóng đến chân Kevin-Prince Boateng. Chỉ sau một vài động tác kỹ thuật, tuyển thủ người Ghana đã dễ dàng loại bỏ hậu vệ đội khách sau đó chuyền bóng thuận lợi để Nocireno băng vào đệm bóng tung lưới trống.

Thắng trận 2-0, Milan không những cải thiện được thành tích nghèo nàn tại Luigi Ferraris mà còn lần đầu tiên vươn lên dẫn đầu tại giải năm nay với 27 điểm, hơn đội đứng thứ nhì là Juventus 1 điểm. Trong khi đó, Genoa tiếp tục giậm chân ở vị trí thứ 9 với 15 điểm sau 12 trận đã đấu.

Đội hình ra sân:

Genoa:
Frey; Granqvist, Dainelli, Kaladze; Mesto, Veloso, Constant (Merkel 69’), Rossi, Moretti; Pratto (Jorquera 88’), Jankovic (Ze Eduardo 77’).

Milan: Amelia; Abate, Yepes, Thiago Silva, Antonini; Aquilani, Ambrosini (Seedorf 69’), Nocerino; Boateng; Ibrahimovic, Robinho (El Shaarawy 88’).

Chung cuộc: 0-2

Ghi bàn: Ibrahimovic 56’; Nocerino 79’

NHẬT HUY

Theo Bưu điện Việt Nam

Theo Bưu điện Việt Nam

Bạn có thể quan tâm