Chiều 29/10, lực lượng cứu hộ đưa được 3 cháu bé ra khỏi hiện trường vụ sạt lở ở xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Các nạn nhân này bị thương, đã được sơ cứu.
Nhiều điểm sạt lở trên đường dẫn vào Trà Leng Quốc lộ 40B dẫn vào xã Trà Leng, huyện Nam Trà My (Quảng Nam) có nhiều điểm sạt lở nguy hiểm khiến việc tiếp cận hiện trường gặp khó khăn.
Khoảng 14h, lực lượng cứu hộ đã đưa được 4 người ra ngoài, trong đó có 3 trẻ nhỏ.
Chị Hồ Thị Hậu (mẹ của 2 em nhỏ) cho biết: "Chiều hôm qua, nước ngập hết nhà, rồi bất ngờ đất đá sạt xuống vùi lấp bố và 2 con. Tưởng 2 đứa con không qua khỏi nhưng may mắn thoát chết".
Hồ Hà My (con gái chị Hậu) bị gãy xương đùi, được sơ cứu tại hiện trường.
Bố của chị Hậu là một trong 6 nạn nhân thiệt mạng trong vụ sạt lở chiều 28/10.
Lúc 13h, thượng tá Hà Ra Diêu, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện Nam Trà My, cho biết lực lượng tại chỗ đã cứu được 33 người. 16 người trong số này bị thương.
Các nạn nhân được sơ cứu rồi chuyển đến bệnh viện.
Phó thủ tướng: 'Phải tiếp cận hiện trường sạt lở nhanh nhất' Chỉ đạo công tác cứu nạn 53 người bị vùi lấp ở Quảng Nam, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh nhiệm vụ quan trọng lúc này là tiếp cận nơi sạt lở sớm nhất để tìm kiếm nạn nhân.
Chiều 20/5, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp đồng chí Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Cuba tại Việt Nam.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu rà soát, phân loại, xử lý dứt điểm các nguồn lực chậm đưa vào sử dụng, không để nguồn lực quốc gia nằm im trong thủ tục và tranh chấp.