Giới chức một hòn đảo thuộc nước Anh cấm người dân sử dụng ô tô. Xe cứu thương và xe cứu hỏa trên đảo không được phép có động cơ nên ngựa phải kéo chúng.
Sark là một đảo nhỏ thuộc Địa hạt Guernsey ở phía tây nam Eo biển Manche. Hòn đảo cách bờ biển Normandy khoảng 40 km.
Thể chế phong kiến tồn tại trên đảo trong 443 năm. Người dân trên đảo tổ chức cuộc bầu cử dân chủ đầu tiên vào năm 2008.
Cùng với nhiều đảo khác trong eo biển Manche, Sark là một thuộc địa của Anh và cũng là thể chế phong kiến cuối cùng ở phương Tây.
Diện tích của đảo chỉ vỏn vẹn 2 km2, song khoảng 600 người đang sống ở đây.
Chính quyền cấm ô tô hoạt động trên đảo nên người dân chỉ sử dụng các phương tiện giao thông thô sơ.
Nhiều luật trên đảo không thay đổi từ năm 1565, khi Nữ hoàng Elizabeth I của Anh còn trị vì.
Vườn hoa bên trong lâu đài Seigneur, một công trình mà người xưa xây dựng trong thế kỷ 17. Vào năm 2008, người dân trên đảo bầu ra một cơ quan lập pháp gồm 28 thành viên, chấm dứt sự tồn tại của thể chế phong kiến sau 44 thế kỷ.
Nhà tù gồm hai buồng trên đảo, nhưng cảnh sát ở đây rất hiếm khi bắt người.
Những chiếc thuyền gần cảng của đảo. Hiện tại đảo Sark có hệ thống luật và thuế riêng, hoàn toàn độc lập với Vương quốc Anh.
Dịch vụ vận chuyển bằng phà giúp người dân và du khách ở Sark tới các đảo khác.
Xe ngựa, máy kéo, xe đạp thường, xe cứu thương, xe cứu hỏa, xe đạp điện là những phương tiện giao thông mà luật pháp trên đảo cho phép người dân sử dụng.
Ngay cả xe cứu thương hay xe cứu hỏa cũng không được phép có động cơ. Ngựa sẽ kéo chúng khi tai nạn hay hỏa hoạn xảy ra.
Do ô tô và sân bay không tồn tại ở Sark, cuộc sống trên đảo hầu như không chịu tác động của thế giới bên ngoài. Đảo có hai quán rượu, một nhà thờ, một làng, một trường, một cảnh sát tình nguyện.
Đảo lha de Queimada Grande của Brazil có nhiều loài rắn độc. Có loài độc gấp 5 lần so với họ hàng của chúng sinh sống ở những vùng khác vì chúng bắt chim làm thức ăn thay vì động vật có vú.
Núi lửa phun ra hai cột khói màu trắng và đen, đám bụi khổng lồ bay qua Biển Đỏ, tuyết rơi ở Trung Đông là những cảnh tượng đẹp nhất trái đất mà NASA công bố trong năm 2013.
Đảo Christmas của Australia là nơi sinh sống của nhiều loài động thực vật nhưng nổi tiếng nhất vẫn là loài cua đỏ. Cứ đến tháng 10, 11 hàng năm, đảo Christmas rực đỏ vì cua di cư.