Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Cuộc sống không thịt của gia đình 9 người ở Trung Quốc

Dù phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, một cặp vợ chồng ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc vẫn tin họ có thể nuôi 7 đứa con với mức thu nhập rất thấp.

10 năm trước, Yang Hongjiang, 47 tuổi, ly hôn vợ cũ và tái hôn với Yue Huimin. Họ có với nhau 6 đứa con cùng với cô con gái riêng của Yue.
10 năm trước, Yang Hongjiang, 47 tuổi, ly hôn vợ cũ và tái hôn với Yue Huimin. Họ có với nhau 6 đứa con cùng với cô con gái riêng của Yue.
Họ thuê một căn phòng rộng chưa đến 20 mét vuông. Hàng ngày, Yue phụ trách công việc nội trợ và cần tối thiểu 2.000 nhân dân tệ (gần 7 triệu đồng) để trang trải chi phí thức ăn cho cả gia đình. Trong khi đó, Yang, người lao động duy nhất trong nhà, chỉ kiếm được 3.000 đến 4.000 nhân dân tệ.
Họ thuê một căn phòng có diện tích chưa tới 20 m2. Hàng ngày, Yue phụ trách công việc nội trợ. Mỗi tháng cô cần tối thiểu 2.000 nhân dân tệ (gần 7 triệu đồng) để mua thức ăn cho cả gia đình. Trong khi đó, Yang, người lao động duy nhất trong nhà, kiếm 3.000 đến 4.000 nhân dân tệ mỗi tháng.
9 người chen chúc trong căn phòng chật chội. Cùng với đồ đạc cá nhân của mỗi người, căn phòng hầu như không còn chỗ trống.
9 người chen chúc trong căn phòng chật chội. Cùng với đồ đạc cá nhân của mỗi người, căn phòng hầu như không còn chỗ trống.
6 đứa con chơi trò chơi bập bênh. Yang chỉ đăng ký hộ khẩu cho 3 trong số 7 đứa. Không có hộ khẩu, các con của ông không thể đến trường.
6 đứa con chơi trò chơi bập bênh. Yang chỉ đăng ký hộ khẩu cho 3 trong số 7 đứa. Không có hộ khẩu, các con của ông không thể đến trường.
Yang chấp nhận làm nhiều công việc thủ công nặng nhọc như thợ mộc, thợ xây, sửa đường để nuôi sống gia đình.Công việc khiến bàn tay ông chai sạn.
Yang chấp nhận làm nhiều công việc thủ công nặng nhọc như thợ mộc, thợ xây, sửa đường để nuôi sống gia đình.Công việc vất vả khiến bàn tay ông chai sạn.
Cô con gái riêng của Yue chải tóc cho em gái cùng mẹ khác cha. Em bị cậ thị nặng nhưng gia đình không thể trả 380 tệ để mua cho em một cặp kính.
Cô con gái riêng của Yue chải tóc cho em gái cùng mẹ khác cha. Em mắc chứng cận thị nặng nhưng gia đình không thể chi 380 tệ để mua cho em một cặp kính.
Bữa cơm của gia đình hoàn toàn không có thịt. Yue làm các món từ đậu phụ vì chúng rẻ và bổ dưỡng. Dù vậy, khi vợ sinh con gái út, Yang cũng cố mua hai con gà cho vợ tẩm bổ.
Bữa cơm của gia đình hoàn toàn không có thịt. Yue làm các món từ đậu phụ vì chúng rẻ và có dưỡng chất. Dù vậy, khi vợ sinh con gái út, Yang cũng cố mua hai con gà cho vợ tẩm bổ.
Những đứa con cố gắng giúp mẹ làm các công việc nhà như đi chợ, nấu cơm.
Những đứa con cố gắng giúp mẹ làm các công việc nhà như đi chợ, nấu cơm

Nguyễn Sương

Ảnh: CFP

Bạn có thể quan tâm