Cuộc sống khổ cực của trẻ em Afghanistan
Từ mờ sáng tới lúc hoàng hôn, cậu bé 12 tuổi Fayaz phải luôn tay búa tại cửa hàng rèn của người chú ruột ở Kabul. Cậu là một trong 60.000 trẻ em ở thủ đô Afghanistan đang phải tự kiếm sống hàng ngày bằng những công việc nặng nhọc.
>>Phụ nữ Afghanistan trước tương lai tăm tối
>>Tình cảnh bi đát ở Afghanistan 10 năm sau cuộc chiến
Thực tại đau lòng
Trong khi những đứa trẻ cùng độ tuổi được tung tăng cắp sách tới trường, Fayaz phải luôn tay nện những nhát búa tạ nặng trĩu xuống thanh sắt đỏ phía dưới - một công việc quá sức đối với một cậu bé 12 tuổi.
![]() |
Cậu bé Fayaz (áo đỏ) làm công việc thợ rèn nặng nhọc. |
Lao động trẻ em là gì? Tổ chức Lao động Quốc tế định nghĩa, lao động trẻ em là phải làm những việc nguy hại về mặt tinh thần, thể chất, xã hội và đạo đức, đồng thời gây cản trở tới việc học tập của trẻ em. Giáo sư Eric Edmonds tại Đại học Dartmouth cho biết: “Hầu hết những đứa trẻ này đang phải làm việc để giúp đỡ gia đình và nuôi sống bản thân mình. Tôi nghĩ rằng dễ dàng nhận thấy tình trạng trẻ em bị lạm dụng sức lực đang ngày càng phổ biến. Nhưng thực tế mà nói, các em buộc phải làm vậy để giúp đỡ, thậm chí là nuôi sống gia đình mình.” Lao động trẻ em tỉ lệ thuận với sự phụ thuộc của đất nước vào nông nghiệp. Số trẻ em phải làm những công việc đồng áng hay tiếp xúc với các loại hóa chất độc hại luôn chiếm đa số. Trên thực tế, bị tổn thương về thể chất chỉ là một trong những hậu quả mà lao động trẻ em gây ra bất kể trong lĩnh vực nào. |
Thực tế, Fayaz cũng như người chú ruột của mình không còn cách nào khác, bởi đói nghèo không cho phép cậu được đi học như bạn bè. Bố em đã mất từ khi em lên 7, vì bác sĩ không chịu đến khám do nhà em quá nghèo. Một căn bệnh hoàn toàn có thể chữa khỏi đã cướp đi sinh mạng của trụ cột trong một gia đình và đẩy con cái họ ra đường làm việc chỉ vì không có tiền mời bác sĩ.
Thế nhưng, những trường hợp như của Fayaz không phải là cá biệt ở thủ đô Kabul, Afghanistan. Có khoảng 50.000 đến 60.000 trẻ em đang phải lăn lộn mưu sinh ở thủ đô của quốc gia Hồi giáo này. Đa số các em đều không còn cha, trong khi mẹ không thể làm việc, buộc các em phải tự lao động mưu sinh.
Quỹ Nhi đồng Liên hợp Quốc (UNICEF) ước tính 30% trẻ em Afghanistan trong độ tuổi 5-14 đang phải lao động dưới nhiều hình thức, và 158 triệu trẻ em trên toàn thế giới đang phải lao động và gánh trách nhiệm như những người lớn thực thụ.
Một tương lai tốt đẹp hơn
Ở một số nước, trẻ em nghèo phải đào bới cả ngày ở những bãi rác để tìm những thứ có thể bán, hay thậm chí là để ăn.
Yasamin, bé gái 13 tuổi người Afghanistan mưu sinh ở khu bãi rác của những gia đình giàu có tại thủ đô Kabul để mưu sinh. Cô bé cặm cụi nhặt những tờ giấy, nhựa thải và những thứ đồ kim loại để bán kiếm tiền. Bố em thiệt mạng trong một vụ đánh bom liều chết cách đây 4 năm, còn mẹ em đang phải sống chung với căn bệnh tâm thần. Yasamin và cậu em 8 tuổi phải làm mọi thứ để nuôi sống bản thân và người mẹ bệnh tật.
Elena Durón Miranda - một trong 10 người được CNN bình chọn là anh hùng năm 2011 - cho biết đã rất sốc khi nhìn thấy 200 trẻ em, trong đó có những đứa chỉ khoảng 3 tuổi phải mưu sinh ở bãi rác thành phố Bariloche, Argentina. “Tôi thấy những đứa trẻ nhặt những cái xúc xích màu xanh lá cây, một túi đựng khoai tây, một túi mì dính kem và những hộp sữa chua bên cạnh những chiếc tã. Chúng nhẹ nhàng lau sạch những thứ vừa lượm được để ăn”, Elena Durón Miranda kể lại. Khi nghĩ đến cậu con cùng tuổi với những đứa trẻ đó, cô thực sự cảm thấy xót xa.
Trên thực tế, có hàng chục ngàn trẻ em Afghanistan đang phải làm những công việc tương tự như thế trước sự dửng dưng của những người qua đường. Tuy nhiên, 68% dân số Afghanistan ở độ tuổi dưới 25, vì thế sức trẻ dường như đang là thế mạnh của quốc gia Hồi giáo này. Nếu chính phủ biết tận dụng, đầu tư, đây sẽ là cơ hội vàng giúp đất nước đi lên từ vũng lầy chiến tranh và những hủ tục lạc hậu.
Trịnh Duy
Theo Bưu điện Việt Nam


