Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Cuộc sống bình dị của người dân đảo cực Nam đất nước

Sau sự nhộn nhịp, tất bật mưu sinh của người dân trên đảo Thổ Chu (Phú Quốc, Kiên Giang) là những giây phút thảnh thơi, yêu đời đầy bình dị.

Quần đảo Thổ Chu (hay còn gọi là Thổ Châu) rộng khoảng 14 km2, là xã đảo thuộc huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang).
Xã Thổ Châu có một ấp với 7 tổ tự quản. Toàn đảo có hơn 500 hộ gia đình với trên 2.000 dân sinh sống.Trong đó phần lớn là lực lượng hải quân và bộ đội biên phòng lập gia đình và định cư tại đây.
Dân địa phương sống nhờ những chuyến tàu đánh bắt cá, sản xuất tiểu thủ công nhỏ lẻ, trồng trọt, chăn nuôi...
Với những ngư dân, điện thoại di động với gói cước Sea + của Viettel là không thể thiếu.
Hình ảnh các chiến sĩ bộ đội giúp dân có thể được nhìn thấy thường xuyên trên đảo. Trong ảnh: 2 anh lính biên phòng Ông Văn Trường và Nguyễn Văn Nguyên đang giúp bà con ngư dân bày những mẹt cá phơi khô.
Ngoài đảo xa, phương tiện liên lạc với người thân từ quê hương, đất liền chủ yếu là điện thoại di động. Chiếc điện thoại là người bạn tâm giao nối liền đảo xa với đất liền..
Với các chiến sĩ hải quân, điện thoại di động là vật dụng không thể thiếu khi canh giữ hòn đảo cực Tây Nam của tổ quốc.
Ngày thường, những người lính làm các công việc chăm sóc cỏ cây trong doanh trại.
...Hay làm các công việc khác.
Hải sản nơi đây vô cùng phong phú, giá rẻ.
Một anh lính đang làm sạch hải sản để chế biến món ăn.
Thanh niên khi không phải đi đánh bắt cá xa bờ thì thảnh thơi tìm tới quán café ngồi thưởng thức cả ngày.
Hoặc uống vài chai bia cùng bạn bè.
Còn khi đã làm việc là hết sức mình. Trong ảnh: Ngư dân hấp cá cơm để mang vào đất liền bán.
Hai em nhỏ trong căn nhà đơn sơ.

Nam Khánh

Bạn có thể quan tâm