Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Cuộc sống ẩn dật của người từ bỏ thế giới văn minh

Một người đàn ông Nga từ bỏ thế giới hiện đại và sống một cuộc sống ẩn dật ở khu rừng heo hút tại Siberia trong suốt 10 năm qua.


Ông Viktor (57 tuổi) tránh xa cuộc sống hiện đại một thập kỷ trước và quyết định sống tự cung tự cấp trong một cách rừng heo hút ở gần bờ sông Yenisei, Siberia. 
Ông ăn cá, trái cây, rau cỏ, nấm và các thức phẩm khác thu hoạch từ trong rừng. 
Viktor dành cả ngày để đọc Kinh thánh.
Ban đêm ông ngủ trong nhà gỗ tồi tàn.
Từng là một thủy thủ làm việc trên xà lan, ông Viktor không cung cấp tên và lý do khiến ông sống tách biệt với cuộc sống hiện đại.
Nơi ông ở cách Krasnoyarsk, thành phố gần nhất, khoảng 50 km.
Viktor cất giữ đồ dùng và thực phẩm dưới mái nhà. 
Thỉnh thoảng chèo thuyền để nhặt gỗ.
Tấm lưới mà Viktor dùng để bắt cá.
Ông dùng một tấm gương chiếu hậu để soi gương.

Bình An

Bạn có thể quan tâm