Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Cuộc giải cứu bất ngờ từ một lỗ thủng

Lực lượng cứu hộ đang đào ngách bên trái hầm thủy điện Đạ Dâng được khoảng 15 mét thì phát hiện một lỗ hổng. Mọi người quay lại xem thì thấy 12 công nhân đang ngồi bên trong.

Khoảng 7h ngày 16/12, khi nhiều công nhân đang làm việc trong hầm thủy điện Đạ Dâng - Đa Chomo (xã Lát, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng) thì hầm bất ngờ sập xuống.

Ba công nhân hoảng hốt chạy thoát ra ngoài, trong khi 12 người thì bị kẹt lại, trong đó có một phụ nữ. Những công nhân quê ở các tỉnh như Nghệ An, Nam Định, Hà Nam, Hà Tĩnh...

Lực lượng chức năng huy động hơn 700 người đến hiện trường giải cứu các nạn nhân. Trong đó có lực lượng Công binh, Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam, lực lượng PCCC TP.HCM, các y bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM), Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng…  

Các công nhân được đưa ra ngoài.

Công tác giải cứu rất được dự quan tâm của dư luận, lãnh đạo Nhà nước, Chính phủ và các bộ ban ngành. Đích thân Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải đã đến hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ các nạn nhân.

Tuy nhiên, qua 3 ngày đêm, các phương án đưa ra điều đi vào bế tắc vì nền đất ở đây khá phức tạp. Nhiều mũi khoan xuống sâu hàng chục mét thì bị gãy do gặp phải đá cứng.

Các đơn vị cứu hộ phải cung cấp sữa và cháo cho các nạn nhân thông qua ống dẫn.

Nước trong hầm có lúc dâng lên hơn 1 mét, đe dọa tính mạng 12 công nhân. Một mũi khoan từ cửa hạ lưu thông tới hầm để hút nước vào sáng 19/12.

Theo dự kiến của lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, đến sáng 20/12, hai ngách phụ của hầm chính sẽ thông đến nơi các nạn nhân. Tuy nhiên, bất ngờ lúc 16h38 cùng ngày, khi lực lượng công binh đào ngách trái được khoảng 15 mét thì phát hiện một lỗ hổng. Khi quay lại thì các chiến sĩ thấy 12 nạn nhân đang ngồi bên trong.

Các công nhân lập tức được đưa ra ngoài trong tình trạng tương đối khỏe mạnh. Sau khi ủ ấm, 12 công nhân được đưa đến bệnh viện Lâm Đồng trong tiếng hò reo của mọi người, kết thúc chiến dịch giải cứu 4 ngày đêm.

  • 16h39, các phóng viên từ hiện trường báo về lúc 16h38 ngày 19/12, tất cả các nạn nhân đã được đưa ra ngoài. Các bác sĩ đang cách ly để cấp cứu các công nhân. Niềm vui vỡ òa tại hiện trường.

  • 16h39, các phóng viên từ hiện trường báo về lúc 16h38 ngày 19/12, tất cả các nạn nhân đã được đưa ra ngoài. Các bác sĩ đang cách ly để cấp cứu các công nhân. Niềm vui vỡ òa tại hiện trường.

  • Một công nhân được khiêng ra ngoài. Ảnh: Khải Hoàng
  • Một người thân khóc ngất khi thấy con em được giải cứu. Ảnh Khải Hoàng
    Công nhân nữ duy nhất trong vụ tai nạn đã được đưa ra ngoài. Sức khỏe của chị rất yếu. Ảnh: Khải Hoàng.
  • Theo phóng viên Trường Nguyên, các công nhân đang được cách ly để các bác sĩ cấp cứu.

  • Phóng viên Khải Hoàng cho biết, có 3 nạn nhân được đưa ra bằng cáng, số còn lại đã tự đi ra khỏi hầm trong tiếng hò reo của mọi người.

  • Công nhân được dìu ra ngoài. Ảnh: Khải Hoàng
    Một công nhân khỏe mạnh được lực lượng cứu hộ dìu ra ngoài. Ảnh: Khải Hoàng.
    Một công nhân khỏe mạnh được lực lượng cứu hộ dìu ra ngoài. Ảnh: Khải Hoàng.
  • Rất đông người thân khi thấy con em của mình ra ngoài liền chạy đến nhưng bị lực lượng bảo vệ ngăn cản, để các bác sĩ cấp cứu.

  • Một nạn nhân được khiêng ra ngoài. Ảnh: Khải Hoàng
    Một nạn nhân được khiêng ra ngoài. Ảnh Khải Hoàng

  • Theo các phóng viên, sau khi thăm khám, bác sĩ cho biết tất cả các nạn nhân không bị những bệnh nguy hiểm.

  • Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng cho biết việc đưa các nạn nhân ra ngoài và thời điểm này là nằm ngoài dự kiến của ban chỉ đạo. "Dù sao thì đây là tin vui không gì diễn tả, nhất là sức khỏe của các công nhân vẫn đảm bảo", ông Đoàn Văn Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng vui mừng cho biết. 

  • Theo phóng viên Trường Nguyên, các công nhân đang được di chuyển đến bệnh viện để được chăm sóc sức khỏe tốt nhất.

  • Một công nhân đào hầm thở dốc cho biết khi đào ngách bên phải được khoảng 18m thì phát hiện một lỗ hổng, họ quay lại xem thì thấy các công nhân đang ngồi bên trong. Lúc đó họ cũng không tin vào mắt của mình.

  • Hiện trường khi giải cứu được các công nhân. Ảnh: Khải Hoàng.

  • Đội cứu hộ chào đón các công nhân khi ra ngoài. Ảnh Tuổi trẻ

  • Một người khi thấy con em mình ra ngoài liền quỵ xuống nhưng cố gọi điện thoại báo tin vui cho người thân. Ảnh: Khải Hoàng

  • Các chiến sĩ cứu hộ cho biết trong vòng 15 phút, tất cả các công nhân được đưa ra ngoài. Một số người tự đi bộ ra, chỉ có 3 nạn nhân sức khỏe yếu nên được nhiều người bế lên cáng.

  • Theo phóng viên Trường Nguyên, 1 bệnh nhân sức khỏe đang rất kém nên đã được chuyển ra bệnh viện đa khoa Lâm Đồng. 11 công nhân còn lại đang được sơ cứu tại lán trại.

  • Tuy nhiên, đến 17h30, tất cả các công nhân đã được chuyển lên bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng chăm sóc.

  • "Đại tá Nguyễn Hữu Hùng, Phó Tham mưu trưởng Bộ tư lệnh Binh chủng Công binh cho biết, trong việc giải cứu này gặp một điều hết sức may mắn là khi lực lượng công binh đào hầm bên trái được khoảng 15m thì gặp một lổ có sẵn nằm ven vách đường hầm chính thông với vị trí 12 công nhân bị mắc kẹt. Lực lượng công binh đã theo đường đó vào giải cứu 12 công nhân. Nếu phải đào hầm thì phải tốn thêm rất nhiều giờ mới có thể tiếp cận được vị trí của 12 công nhân bị mắc kẹt", theo báo Sài Gòn Giải Phóng.

  • Người thân vui mừng khi các công nhân được giải cứu an toàn. Ảnh: SGGP

  • Phóng viên Khải Hoàng cho biết các phóng viên tại hiện trường vô cùng bất ngờ khi các nạn nhân được giải cứu lúc 16h38 ngày 19/12. Ai cũng nghĩ đêm nay hoặc sáng mai mới có thể tiếp cận nạn nhân. Ảnh: Khải Hoàng

  • Niềm hạnh phúc của người công nhân sau khi được cứu ra khỏi hầm tối. Ảnh: Tuổi trẻ.

  • Nụ cười vui mừng của các chiến sĩ công binh vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ảnh: Pháp luật TP.HCM.

  • Theo phóng viên Khải Hoàng, tất cả các nạn nhân đang được đưa về bệnh viện đa khoa Lâm Đồng. Trên đường đi, nhiều người dân chào đón nồng nhiệt, chia vui với các công nhân và những đơn vị cứu hộ.

  • Theo phóng viên Khải Hoàng, một xe cảnh sát giao thông dẫn đường cho xe cứu thương đưa nạn nhân về bệnh viện.

  • Theo phóng viên Trường Nguyên, tại hiện trường những chiến sĩ cứu hộ đứng 2 bên đường vỗ tay vui mừng. Người nhà nạn nhân bật khóc vì sung sướng. Tất cả như vỡ oà.

  • Theo phóng viên Trường Nguyên, tại hiện trường những chiến sĩ cứu hộ đứng 2 bên đường vỗ tay vui mừng. Người nhà nạn nhân bật khóc vì sung sướng. Tất cả như vỡ oà.

  • Anh Thảo, một trong những người đào hầm phát hiện các nạn nhân sớm nhất bày tỏ: "Khi phát hiện lỗ hổng, chúng tôi đưa cuốc cào thì đất ào xuống và thấy 12 công nhân bên trong. Lúc này niềm vui vỡ òa cho cả nạn nhân và lính cứu hộ".

  • Những niềm vui tỏa sáng trên gương mặt các chiến sĩ cứu hộ. Ảnh: Tuổi Trẻ.

     

  • Đưa các nạn nhân lên xe cứu thương để đến bệnh viện. Ảnh: Trương Khởi.

  • Khi được đưa ra ngoài, các công nhân được quấn mền để lấy lại thân nhiệt. Ảnh: Trường Nguyên

  • Thiếu tướng Bùi Văn Sơn, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng - có mặt tại hiện trường không giấu được xúc động. Ông cho biết đây là thành quả xứng đáng của hơn 700 người suốt 4 ngày đêm không quản khó khăn tham gia cứu hộ.

  • Một công nhân đã được đưa đến bệnh viện Lâm Đồng. Ảnh: Khải Hoàng.


  • Công nhân Phạm Viết Lành (20 tuổi) bị thương ở đầu đang nằm tại bệnh viện Lâm Đồng. Ngoài Lành còn có 2 anh chị họ cũng mắc kẹt trong hầm. Ảnh: Khải Hoàng.

  • Đai tá Nguyễn Hữu Hùng - Phó tham mưu trưởng Bộ tư lệnh công binh - cho biết lực lượng công binh thực hiện việc đào "hầm trong cát" nên việc giải cứu tiến triển nhan hơn rất nhiều. Đường hầm dài khoảng đến 16m đã tiếp cận được vị trí các công nhan gặp nạn. Ảnh: Lực lượng công binh vui mừng khi cuộc giải cứu 12 nạn nhân thành công. Ảnh: Trường Nguyên.


  • Lực lượng cứu hộ cũng gần như kiệt sức, mệt mỏi vì làm việc liên tục 4 ngày 4 đêm. Ảnh: Trường Nguyên.


  • Giây phút chia vui của lãnh đạo các đơn vị tham gia cứu hộ 4 ngày đêm. Ảnh: Trường Nguyên.

  • Từ Nghệ An, phóng viên Phạm Hòa cho hay: Gần như ngay lúc 12 công nhân được đưa ra khỏi hầm, ông Phạm Viết Diệm (có tới 3 người thân mắc kẹt trong vụ sập hầm) nhận được điện thoại báo tin vui. Quá vui sướng, người đàn ông 68 tuổi chạy ra giữa sân thông báo với làng xóm: "Mọi người ơi, con tôi được cứu rồi!"

  • Ông Nguyễn Viết Tỵ bác của nạn nhân Nguyễn Anh Tuấn chăm sóc cháu tại bệnh viện. Ông tâm sự: "Tôi không tin vào mắt mình khi thấy cháu bước ra ngoài. Ai cũng nghĩ ngày mai mới cứu được các nạn nhân. Bây giờ tôi chỉ hi vọng nó khỏe lại rồi đưa về quê. Tôi đã gọi điện về báo cho cha mẹ nó rồi. Gia đình tôi rất cám ơn các đơn vị đã ngày đêm cứu hộ mọi người". Ảnh Khải Hoàng.

  • Phóng viên Khải Hoàng từ bệnh viện đa khoa Lâm Đồng thông tin bệnh viện đã chuẩn bị đầy đủ dụng cụ để sưởi ấm cho các nạn nhân. Khi được hỏi lúc trong hầm làm gì để vượt qua sợ hãi, một nạn nhân nằm trên giường bệnh trả lời: "Chúng tôi không ngừng hát".

  • Người dân xã Lát đang vẫy tay chúc mừng các nạn nhân. Ảnh: Tuổi Trẻ.

  •  

    "Anh Hoàng Văn Sơn 25 tuổi, quê Nam Định kể những ngày qua, anh rất sợ, có những lúc cảm giác tuyệt vọng. Đặc biệt ngày hôm qua, khi nước cao tới cổ, mọi người thực sự mất bình tĩnh. Tuy nhiên, hàng ngày nghe được tiếng mọi người ở bên ngoài động viên, được tiếp tế thức ăn đầy đủ, anh em cũng đã dần lấy lại niềm tin, luôn tin rằng: sẽ được cứu sống. Anh Sơn cũng cho biết: Tuy tin sẽ được cứu sống, nhưng ngày hôm nay mọi người cũng bất ngờ khi được cứu sống. Tất cả động viên nhau ráng chờ, giữ niềm tin nhưng cũng không ngờ được cứu nhanh như thế", theo Tuổi trẻ.

     

  • Từ Nghệ An, phóng viên Phạm Hòa cho biết những người thân 2 nạn nhân Phạm Viết Nam (40 tuổi) và Đặng Thị Hồng Ngọc (26 tuổi) và Phạm Viết Lành (20 tuổi) đều vui mừng không xiết. Trao đổi qua điện thoại, ông Phạm Viết Diệm (bố anh Nam và bố chồng chị Ngọc) chia sẻ: “Sướng lắm anh ơi, vợ chồng chúng tôi như sống lại lần nữa. Thế là con chúng tôi được cứu thật rồi. Sống gần hết đời người, nhưng tôi thấy đây là lần đầu tiên mình vui sướng, hạnh phúc như thế”. 

    Ông Diệm cho biết nhận được điện thoại của con trai thứ 6 là anh Phạm Viết Thành đang túc trực trong đó: Bố mẹ ơi, anh, chị và mọi người được cứu rồi. Tất cả đã được đưa ra ngoài rồi. Anh Thành vừa nói vừa khóc trong điện thoại.

    Đang cầm chén nước, ông vui mừng chạy ra trước sân hét thật to: Mọi người ơi, hai đứa con tôi và các nạn nhân đã được đưa ra ngoài rồi. Ông cảm thấy mình như trẻ lại chả chục tuổi vì vui sướng. Bà Bình (vợ ông Diệm) thì mừng đến phát khóc. Mấy hôm rồi, chưa có đêm nào bà được yên giấc. 

Trường Nguyên - Khải Hoàng - Hải An - Trương Khởi

Bạn có thể quan tâm