Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Cuộc đối đáp giữa quạ và hươu cao cổ

Một con quạ thường xuyên đậu trên cành cây sồi già trong rừng để nghỉ ngơi. Nó thường xuyên thấy một con hươu cao cổ gặm lá gần cây sồi.

Một hôm hươu cao cổ nói với quạ: "Mày biết việc sở hữu cái cổ dài tuyệt thế nào không? Mỗi khi tao ăn lá non, chúng trôi chậm rãi từ cổ tao xuống dưới. Vị ngon cứ kéo dài mãi. Còn khi tao uống ngụm nước trong ngày nóng nực, nước dường như trôi mãi trong cổ tao và cảm giác mát cứ lan tỏa mãi. Những đứa cổ ngắn như mày không thể hiểu cảm giác ấy đâu".

"Chúc mừng mày, nhưng có một việc tao muốn hỏi", quạ đáp.

Hươu nói: "Việc gì?".

"Vậy những lúc mày muốn ói ra thì sao?".

 

Phong Lan (Sưu tầm)

Bạn có thể quan tâm