Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

‘Cửa tới địa ngục’ cháy suốt 40 năm

Một hố nhân tạo ở sa mạc Karakum, Turkmenistan bốc cháy suốt 40 năm qua và được người dân địa phương gọi là “Cánh cửa tới địa ngục”.

‘Cửa tới địa ngục’ cháy suốt 40 năm

Một hố nhân tạo ở sa mạc Karakum, Turkmenistan bốc cháy suốt 40 năm qua và được người dân địa phương gọi là “Cánh cửa tới địa ngục”.

>>Các 'hồ địa ngục' độc đáo trên trần gian
>>Hố địa ngục nuốt chửng xe hơi, tài xế thoát chết gang tấc
>>Cận cảnh những hố địa ngục trên khắp thế giới

Hố địa ngục rực cháy ở sa mạc Karakum.

Thoạt nhìn, nó nhìn như một cảnh trong phim khoa học viễn tưởng nhưng hố khổng lồ này là có thực, do các nhà địa chất Liên Xô tạo ra. Năm 1971, họ khoan thăm dò tại khu vực và phát hiện hang động phía dưới chứa đầy gas tự nhiên. Một ngày, mặt đất tại dàn khoan bị sập và tạo ra hố có đường kính 70m.

Sợ rằng hố có thể giải phóng khí độc, đội địa chất quyết định châm lửa đốt. Lúc đó, các nhà khoa học hy vọng ngọn lửa sẽ cháy trong vài ngày, nhưng gas quá nhiều khiến hố vẫn bùng cháy cho đến ngày nay. Ngọn lửa tạo ra ánh sáng màu vàng và có thể nhìn xa vài dặm từ ngôi làng Derweze với dân số 350 người. Khu vực này cách Thủ đô Ashgabat khoảng 260km về phía Bắc.

Tháng 4/2010, Tổng thống Turkmenistan, Gurbanguly Berdimuhamedow, đến thăm hố và ra lệnh đóng cửa nhưng điều này vẫn chưa được thực hiện.

Hố được tạo ra sau một vụ lở đất.
Hố chứa đầy gas tự nhiên nên vẫn cháy đến ngày nay.

Lửa cháy ngùn ngụt trong lòng hố.
Clip hố bốc cháy.

Bình An

Theo Infonet.vn

Bình An

Theo Infonet.vn

Bạn có thể quan tâm