Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Cụ ông đội khăn xếp nặng 45 kg

Một người đàn ông Ấn Độ đội chiếc khăn khổng lồ và không ngừng nối dài, trang trí thêm phụ kiện cho nó.

Ông Mauni, 60 tuổi, ở thị trấn Patiala, phía bắc Ấn Độ là một tín đồ đạo Sikh. Trong 16 năm qua, ông thường xuyên nối dài và gắn thêm phụ kiện cho chiếc khăn.
Hiện nay, chiếc khăn của ông dài 645 m, gấp 13 lần chiều dài của bể bơi Olympic, và nặng 45 kg.

Những người theo đạo Sikh thường đeo khăn xếp dài khoảng 5-7 m. Tuy nhiên, ông Mauni lại muốn đội một chiếc khăn có chiều dài và cân nặng kỷ lục.

Chiếc khăn khổng lồ khiến việc đi lại của ông gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, hiếm khi Mauni bỏ chiếc khăn. "Đội khăn là hạnh phúc của tôi", ông tự hào nói.
Mauni phải dùng xe máy để tham gia giao thông vì không thể ngồi vào ô tô. 
Người đàn ông này sử dụng nhiều phụ kiện để trang trí cho chiếc khăn.

“Khi tôi đi ra ngoài, đám đông thường vây quanh tôi. Một số người vô cùng ngạc nhiên. Họ nói: 'Ông thật vĩ đại vì đeo một chiếc khăn khổng lồ như thế'. Nhiều người muốn chụp ảnh nhưng tôi không đồng ý”, Mauni tâm sự.

Cộng đồng người theo đạo Sikh học được nhiều điều từ Mauni. Ông ấy sẽ truyền cảm hứng cho những đứa trẻ về việc lớn lên phải có khăn xếp đội đầu", một người dân địa phương nhận xét.

Thanh Hương

Ảnh: Ajay Verma/Barcroft India

Bạn có thể quan tâm