Cụ bà 88 tuổi đi bộ 10.000 dặm
Cụ bà 88 tuổi ở Colorado Springs đi bộ 10.000 dặm quanh hồ ở nhà điều dưỡng nhằm tưởng nhớ người chồng quá cố của mình.
![]() |
| Cụ Martha Miche, 88 tuổi, đã đi bộ vòng quanh hồ để tưởng nhớ người chồng quá cố của mình. |
Hàng ngày, bà Martha Michel đi bộ quanh hồ ở Trung tâm Namaste. Bà bắt đầu tham gia môn thể dục được xem là khá nhẹ nhàng này cùng chồng, cố Giáo sư trường Đại học Colorado College, Tiến sĩ Lester Michel, cũng là một bệnh nhân tại trung tâm. Sau khi ông Lester qua đời vào năm 1998, bà Martha vẫn giữ thói quen - một hình thức đề tưởng nhớ chồng.
Kể về lần cuối cùng hai ông bà bên nhau trên The Gazette, bà Martha cho biết: “Bệnh Alzheimer của ông khá nặng. Tay ông chỉ cử động lên xuống và khuôn mặt thì ít biểu cảm. Chúng tôi không đi sang bờ hồ bên kia nữa; và ông ấy nói với tôi rằng: “Anh muốn ôm em”. Và tôi cầm hai bàn tay ông ấy, đặt vòng quanh người để có cảm giác là ông đang ôm tôi”.
Hai ông bà kết hôn đã được 56 năm và đã cùng tận hưởng cảm giác khi leo lên đỉnh Colorado cho đến khi ông Lester Michel trở nên quá yếu. Bà Martha ghi chép khá tỉ mỉ về những lần đi bộ quanh hồ và giữ gìn chúng cẩn thận. Quãng đường 10.000 dặm mà bà đi được gấp 3 lần đi bộ quanh nước Mỹ
Bà Michel phát biểu trên ColoradoConnection.com: “Dường như tôi cảm thấy sung sức hơn sau khi đã đi được 9.000 dặm. Có lẽ nỗi buồn thương đã tiếp thêm sức mạnh giúp tôi đạt được kỉ lục này”.
Bà Michel có 5 người con, 18 đứa cháu, và 15 chắt.
Lạc Cầm
Theo Bưu điện Việt Nam
