Tịch thu 300 kg nội tạng thối trên xe khách giường nằm
CSGT phát hiện trong khoang hành lý xe khách có 3 thùng xốp cỡ lớn chứa hơn 300 kg nội tạng đã bốc mùi hôi thối. Số hàng này được vận chuyển sang Lào tiêu thụ.
128 kết quả phù hợp
CSGT phát hiện trong khoang hành lý xe khách có 3 thùng xốp cỡ lớn chứa hơn 300 kg nội tạng đã bốc mùi hôi thối. Số hàng này được vận chuyển sang Lào tiêu thụ.
Thấy cảnh sát, thanh niên ngồi trong ôtô khách giữ chặt cửa xe để cố thủ. Anh ta đã đập vỡ cửa kính bên hông trái xe để tẩu thoát nhưng bất thành.
CSGT tỉnh Thừa Thiên - Huế cho hay lực lượng này không đo nồng độ cồn ở nhà hàng tiệc cưới như clip được tung trên mạng xã hội mà chỉ nhắc nhở lái xe đi vào đường cấm.
Trong ba ngày 19 đến 21/4, CSGT Thanh Hóa bắt giữ 3 xe tải chở tổng cộng hàng chục tấn "thực phẩm bẩn". Số hàng này là xác mỡ bốc mùi, nội tạng, mỡ thối...
Kiểm tra ôtô tải vi phạm luật, CSGT Thanh Hóa phát hiện thùng xe chở 8 tấn mỡ động vật không rõ nguồn gốc. Tài xế khai chở thuê số hàng từ Huế ra Hà Nội để tiêu thụ.
Qua kiểm tra xe khách, lực lượng CSGT phát hiện trong khoang chứa nhiều gỗ trắc, hương không rõ nguồn gốc.
Ôtô tải chở hơn 20 tấn mực đã bốc mùi thối trên đường từ Quảng Ngãi ra Hà Nội vừa bị Công an Thanh Hóa bắt giữ.
Trong lúc làm nhiệm vụ, lực lượng CSGT phát hiện xe khách vận chuyển gần một tấn thịt bò, trong đó có 500 kg thịt đã bốc mùi hôi thối, có đóng dấu kiểm dịch thú y.
Cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa phát hiện xe khách giường nằm vận chuyển khoảng 500 kg thịt, chân bò không có giấy chứng nhận kiểm dịch.
Xe khách 46 chỗ chở theo hơn 2 tạ thịt động vật qua chế biến bốc mùi hôi thối. Số hàng trên được tài xế dấu trong khoang hành lý nhằm qua mặt lực lượng chức năng.
Sau khi gây ra vụ tai nạn khiến một phụ nữ tử vong, tài xế xe đầu kéo không dừng lại mà đạp ga bỏ chạy với tốc độ cao. CSGT truy đuổi gần 3 km thì tài xế mới chịu dừng lại.
Khi thấy lực lượng CSGT lên xe kiểm tra, nghi phạm cố nép mình vào ghế để tránh nhận dạng. Nghe gọi đến tên mình, Nguyên hốt hoảng bỏ chạy thì bị công an khống chế bắt giữ.
Sau hơn 1 km rượt đuổi, CSGT buộc xe máy do Việt điều khiển dừng lại. Tại cơ quan điều tra, Việt khai nhận mình đã trộm chiếc Exciter của công nhân ở mỏ đá.
Qua kiểm tra, lực lượng Cảnh sát giao thông phát hiện xe khách chở hơn 1 tấn nội tạng đông lạnh và nhiều động vật hoang dã trái phép.
Sau khi húc đổ đoạn bê tông, chiếc ôtô đầu kéo bất ngờ trèo lên trên dải phân cách. Nguyên nhân được cho là do tài xế ngủ gật trong lúc điều khiển xe.
Đến chiều tối 29/4, hàng nghìn ôtô lưu thông trên Quốc lộ 1 đoạn qua huyện Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) vẫn phải xếp hàng dài hơn 10 km để “bò” qua đèo Phước Tượng.
Tài xế xe tải chạy lấn đường rồi đâm vào tổ công tác CSGT. Nạn nhân, trung úy Hoàng Xuân Tiến, phải nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, gãy xương sườn, xương bả vai.
Sau khi đổ xong 100l dầu, tài xế xe đầu kéo lái xe bỏ chạy. Bị CSGT yêu cầu dừng xe kiểm tra, tài xế tông thẳng vào xe cảnh sát, lao xuống vực tử vong và làm 1 thượng úy bị thương.
Xe đầu kéo đâm vào xe tuần tra của cảnh sát giao thông giữa đêm khiến tài xế chết cháy, một cảnh sát giao thông bị văng xa 5 mét, chấn thương nặng
Câu chuyện “người chết trở về” hóa ra lại có thật, khi Cương lững thững đi về, nghe mọi người than khóc “Cương ơi, Cương ơi”, liền ráo hoảnh đáp: “Con đây”.