Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

CSGT TP.HCM bị tài xế say xỉn đâm nhập viện

Trong lúc ngồi lập biên bản, một cán bộ Đội CSGT Bình Triệu bất ngờ bị người vi phạm cầm dao đâm bị thương, phải nhập viện cấp cứu.

Khoảnh khắc cán bộ CSGT bị người vi phạm cầm dao đâm. Ảnh: A.H.

Tối 4/7, tổ công tác Đội CSGT Bình Triệu (Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP.HCM) lập chốt kiểm tra nồng độ cồn tại nút giao quốc lộ 1 - Tô Ngọc Vân, phường Thạnh Xuân, quận 12.

Lúc này, tổ công tác phát hiện tài xế Nguyễn Văn Đức (30 tuổi, quê Hậu Giang), lái xe máy mang biển số 95B1-917.20 có dấu hiệu say xỉn nên dừng phương tiện kiểm tra. Tài xế này có nồng độ cồn mức 0,579 mg/l khí thở.

Trong lúc lập biên bản, Đức xin đi vệ sinh ở một nhà dân gần đó. Khoảng 20 phút sau, Đức quay lại rồi bất ngờ cầm một con dao cán vàng dài khoảng 15 cm, đâm vào bên phải cổ đại úy Lê Bảo Trung gây chảy máu.

Sau đó, Đức cầm dao quay sang tấn công một cán bộ CSGT khác nhưng không thành. Nam tài xế bị tổ công tác khống chế sau đó.

Đại úy Trung được đồng nghiệp đưa vào Trạm Y tế phường Hiệp Bình Phước may 3 mũi ở vai và tiếp tục chuyển đến Khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức điều trị. Hiện sức khỏe của đại úy Trung đã ổn định, không nguy hiểm đến tính mạng.

Sau vụ việc, tài xế Đức được tổ công tác bàn giao cho Công an quận 12 tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Sách hay về đô thị

Bốn thành phố biến mất - nhà báo nổi tiếng về mảng khoa học Annalee Newitz đưa độc giả bước vào một cuộc phiêu lưu đầy thú vị và rất cuốn hút khi tìm hiểu lịch sử của cuộc sống đô thị. Tác giả khám phá sự ra đời, phát triển, rồi sụp đổ của bốn thành phố cổ đại, trong đó, mỗi thành phố là trung tâm của một nền văn minh phát triển rực rỡ.

Đi vào làn khẩn cấp, tài xế BMW phân trần 'vì vợ ở nhà sắp đẻ'

Hàng chục tài xế đi vào làn dừng khẩn cấp của đường vành đai 3 trên cao (Hà Nội) bị CSGT xử lý vào chiều 27/6. Các tài xế đều đưa ra lý do để lý giải cho vi phạm này.

An Huy

Bạn có thể quan tâm