Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

CSGT Sài Gòn dùng môtô đặc chủng chở bé 14 tháng tuổi đi cấp cứu

Nghe tiếng kêu cứu thất thanh của người mẹ, các chiến sĩ CSGT thuộc Đội Tân Sơn Nhất, TP.HCM, đã hỗ trợ, chở bé 14 tháng tuổi ngất xỉu đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Ngày 26/6, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh 2 cảnh sát giao thông chở một cháu bé được cho bị bệnh bằng xe đặc chủng đi cấp cứu. Chiến sĩ ngồi sau vừa ôm, vừa cho bé gái uống sữa. Trưa cùng ngày, những hình ảnh này đã nhận được hàng trăm bình luận và hơn 2.000 lượt chia sẻ.

csgt cho chau be di cap cuu anh 1
Cảnh sát giao thông chở bé 14 tháng tuổi đi cấp cứu. Ảnh: Công an cung cấp.

Đại diện PC67, Công an TP.HCM xác nhận có sự việc trên. Theo đó, khoảng 9h30 ngày 25/6, thượng úy Vũ Đình Nam và trung úy Đoàn Tấn Phú thuộc Đội CSGT Tân Sơn Nhất (PC67, Công an TP.HCM) đang làm nhiệm vụ tại chốt Trường Chinh - Tây Thạnh (quận Tân Phú).

Lúc này, một người phụ nữ chạy xe máy chở theo bé khoảng 14 tháng tuổi liên tục kêu “Cứu con em, cứu con em”. Thấy cháu bé vẻ mặt tái xanh, các cảnh sát nhanh chóng lên môtô đặc chủng, mở đường giúp người phụ nữ chạy về Bệnh viện Đa khoa Mỹ Đức, quận Tân Bình.

Khi tới đường Phạm Văn Bạch, do xe cộ đông và nhìn thấy cháu bé ngất xỉu nên các chiến sĩ thuyết phục người mẹ đưa cháu bé lên xe đặc chủng chở đến bệnh viện. Nhờ sự nhanh trí của 2 CSGT, cháu bé đã được cấp cứu kịp thời.

Sự việc đã được sự đồng tình, ủng hộ của người đi đường. Một người dân sau đó đã chụp lại hình ảnh này và đăng lên mạng xã hội Facebook.

"Tôi thật sự cảm động khi xem những hình ảnh trên", Văn Quỳnh, ngụ quận Gò Vấp chia sẻ.

csgt cho chau be di cap cuu anh 2

Vị trí nơi CSGT phát hiện cháu bé bị bệnh. Ảnh

: Google Maps.

Tên cướp bị phát hiện khi ẩn náu cùng người yêu trong khách sạn

Sau khi giật chiếc điện thoại của người đàn ông nước ngoài, Giàu về khách sạn ngủ cùng người yêu.


Lê Trai

Bạn có thể quan tâm