Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

CSGT Bình Dương đưa bé một tuổi bị bỏng nặng đi cấp cứu

Đang trên đường tuần tra, cán bộ chiến sĩ Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Bình Dương phát hiện bé trai đang đi cấp cứu nên lập tức dùng xe chuyên dụng hỗ trợ đưa đến bệnh viện.

Ngày 7/10, người dân chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh lực lượng CSGT dùng xe mô tô chuyên dụng, bật còi hú chở một em bé bị thương nặng đi cấp cứu.

CSGT Binh Duong anh 1

Bé trai được đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Đoạn clip sau khi được chia sẻ đã nhận được nhiều bình luận khen ngợi hành động đẹp của lực lượng CSGT.

Theo tìm hiểu của phóng viên, vụ việc xảy ra vào chiều muộn 5/10 trên tuyến Quốc lộ 13 (Bình Dương).

Thời điểm trên, tổ tuần tra thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương đang làm nhiệm vụ trên Quốc lộ 13. Đến đoạn thuộc phường Tương Bình Hiệp (TP Thủ Dầu Một), tổ CSGT phát hiện một người đàn ông chở phía sau một người phụ nữ ôm một bé trai đang khóc rất nhiều, toàn thân rỉ máu.

Các chiến sĩ CSGT chạy tới hỏi thăm thì được biết bé trai tên N.H.T. (1 tuổi, ngụ tại phường Tân Định, TP Bến Cát, tỉnh Bình Dương) mới bị bỏng nước sôi, đang được gia đình chở đi bệnh viện cấp cứu.

Thời điểm chiều muộn là giờ cao điểm, mật độ phương tiện lưu thông trên Quốc lộ 13 rất đông. Các chiến sĩ CSGT đã quyết định dùng mô tô chuyên dụng, bật còi hú chở bé trai đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương để nhanh chóng được cấp cứu. Nhờ được đưa đi cấp cứu kịp thời nên bé trai đã qua cơn nguy kịch.

Theo tìm hiểu của phóng viên, người chở bé trai đi cấp cứu là đại úy Huỳnh Dương Trà, đang công tác tại Trạm CSGT Quốc lộ 13 thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương.

Đại úy Trà chia sẻ, đây không phải là lần đầu anh hỗ trợ, đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nếu phát hiện có trường hợp cần hỗ trợ, để cứu người, anh không chần chừ mà đưa ra quyết định ngay.

Lời khai của cha ruột và người tình bạo hành bé 6 tuổi ở TP.HCM

Cha và dì ghẻ thường bạo hành, đánh đập bé trai 6 tuổi khi dạy cháu học. Thậm chí, “dì ghẻ” còn đổ nước sôi lên 2 chân của cháu bé này.

Cuộc sống sau 17 năm của bé gái được gia đình Ireland nhận nuôi

Cháu Ngô Hương Thảo bị bỏ rơi năm 2007, sau đó được gia đình ông bà Eamon McMullen (Ireland) nhận nuôi. Cô bé được nuôi dạy khôn lớn trong vòng tay yêu thương của gia đình.

Bé trai 3 tháng tuổi từng ở mái ấm Hoa Hồng tử vong

Bé trai 3 tháng tuổi sau khi được giải cứu khỏi mái ấm Hoa Hồng phải nhập viện vì viêm phổi. Sau 20 ngày, bé tử vong do tình trạng bệnh quá nặng.

Thực trạng giao thông, văn hóa ứng xử của người tham gia, văn hóa quản lý, điều hành giao thông, các vấn đề liên quan tới quy hoạch và giải pháp xây dựng giao thông Việt Nam trong tương lai đều được PGS.TS. Phạm Ngọc Trung đề cập tới trong cuốn Văn hóa giao thông ở Việt Nam hiện nay.

Hương Chi/Tiền Phong

Bạn có thể quan tâm