Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

CR7 lên tiếng sau khi vào danh sách đề cử QBV

Cristiano Ronaldo đã không giấu được niềm vui và tự hào khi được chọn là một trong 3 ứng viên cuối cùng cho danh hiệu Quả bóng Vàng FIFA 2012.

CR7 lên tiếng sau khi vào danh sách đề cử QBV

Cristiano Ronaldo đã không giấu được niềm vui và tự hào khi được chọn là một trong 3 ứng viên cuối cùng cho danh hiệu Quả bóng Vàng FIFA 2012.

Hai người được chọn bên cạnh Ronaldo không phải ai khác ngoài bộ đôi của Barca, Andres Iniesta và Lionel Messi. Mùa giải vừa qua, CR7 đã ghi 46 bàn tại Liga và giúp Real Madrid vô địch Liga với số điểm và bàn thắng kỷ lục.

“Đối với tôi, được lọt vào danh sách những ứng viên cuối cùng cho Quả bóng Vàng lẫn đội hình tiêu biểu của FIFA là một vinh dự. Tôi rất tự hào về điều đó. Đây là hai giải thưởng rất đặc biệt, và tôi nghĩ rằng việc được lựa chọn trước hết là kết quả của sự nỗ lực từ bản thân và ủng hộ của các đồng đội ở cả Real và ĐT Bồ Đào Nha”, Ronaldo bày tỏ trên trang chủ của đội chủ sân Bernabeu.

Ronaldo đang lép vế so với Messi trong cuộc đua giành Quả bóng Vàng năm nay

HLV của CR7 ở Real Madrid là Jose Mourinho cũng lần thứ 3 liên tiếp lọt vào danh sách 3 ứng viên cuối cùng cho danh hiệu HLV xuất sắc nhất năm. Ronaldo cũng đã không bỏ qua cơ hội này để ca ngợi người thầy đồng hương: “Tôi muốn chúc mừng Jose Mourinho sau khi ông ấy được chọn là ứng viên cho danh hiệu HLV xuất sắc nhất năm. Ông ấy hoàn toàn xứng đáng với điều đó sau khi cùng chúng tôi vô địch Liga với số điểm kỷ lục cũng như đoạt Siêu cúp Tây Ban Nha”, Ronaldo khẳng định.

Mặc dù đội bóng Hoàng gia đang bị Barca bỏ xa 11 điểm tại La Liga mùa này, nhưng Ronaldo nhấn mạnh họ vẫn đang hướng tới một mùa giải thành công: “Năm 2012 đang còn dài và mục tiêu của Real Madrid là kết thúc mùa bóng theo cách tốt nhất có thể. Đó là lý do tại sao chúng tôi đang tập trung tuyệt đối cho trận đấu tiếp theo vào thứ Bảy”. Thực tế, Real khó có cơ hội bảo vệ chức vô địch La Liga, nên mục tiêu còn lại của họ chỉ là Champions League và Cúp nhà Vua.

Theo Thể Thao Văn Hóa

Theo Thể Thao Văn Hóa

Bạn có thể quan tâm